|
Hay thật hè, đề tài mà BHNĐ đưa ra đây là vấn đề đã có rất nhiêu các Lm, các nhà giải đáp rồi, thế nhưng xin phép cả nhà cho dieubui được chia sẽ một chút nho nhỏ nha. "Đạo = Đường, vì "Chúa Giê-su đã nói. Ta là Đường là Sự Thật và là Sự Sống" mà cùng Đường thì có phải thuận tiện hơn hay không? Nhưng nếu cứ thế thì Nước Chúa lại chẳng bị bó hẹp lại sao? Rồi sự thật của chúng ta có hoàn toàn như chúng ta suy nghĩ, hành động được không? Cuộc sống sẽ dễ bị biến hóa ra muôn vẻ muôn màu lắm ah, có khi tự người nhà Đạo lại là gương mù gương xấu hơn người đạo theo, chẳng hạn như nơi tôi đang sống đây, thật sự không biết kể bắt đầu như thế nào nữa! "Bởi chị là người đạo gốc, được Linh mục đến nhà làm lễ tại gia, các gì phước cũng qua lại bảo ban dạy giỗ, đến nỗi chồng chị và chị trước đây chỉ nhận phép chuẩn hôn nhân khác đạo trước cha quản xứ, thế mà nay thấy thế này không hạnh phúc sao được, nên anh đã không ngần ngại để Lm cho hai đứa con gái của anh chị được lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm Ki-tô giáo. Nào ngờ đâu cuộc sống đang hạnh phúc thì "chị" người vợ sinh chứng cặp bồ với chồng của bạn gái ngoại đạo của chị, đã từng tốt và giúp đỡ chị gia đình chị rất nhiều, chị biết chị sai chị đã xưng tội, đã chừa, rồi chị vẫn phá cái thai đó đi, chồng chị khuyên chị, tha thứ cho chị, thế rồi sao mà chị lại tái phạm tiếp. Đến bây giờ chị phải sống trong sự đau khổ vì chồng chị không chấp nhận chị là vợ nữa, thế là hai đứa con của chị hiển nhiên mất Đạo. Điều Diệu kể ra đây thật nếu có đến được với chị thì xin ngàn lần tha thứ, vì không dưng tôi muốn kể ra sự thật đau lòng này đâu, nhưng là để mọi người cùng chia sẽ, cùng rút kinh nghiệm và đặc biệt là cầu nguyện giúp đỡ chị. Và một điều nữa tôi muốn nhắn với chị là; "thánh Phao-lô nói: Ở đâu tràn đầy tội lỗi thì ở đó càng chứa chan ơn Chúa" cầu mong chị hãy thật lòng chê gét tội chị đã phạm và cố gắng sống khiêm nhường chị nhé. Thiên Chúa sẽ không mệt mỏi tha thứ cho tội nhân qua các Linh mục của Ngài, thì chúng tôi có đáng là gì đâu mà lên đòi lên tiếng với chị. Mong chị hiểu cho. Tóm lại với các bạn trẻ, các bạn ah, tôi đây cũng đã và đang phải trải qua một cuộc sống vô cùng buồn đau, các bạn nhớ cầu nguyện cho tôi với, các bạn ơi. Điều mà những người lớn làm cha, làm mẹ đã khuyên bảo thì phận làm con cái các bạn cần nhớ hết sức thận trong lắng nghe, suy xét cho kỹ lưỡng và cầu nguyện thật nhiều, không ai có quyền cấm hay bắt ép được các bạn, thế nhưng mỗi khi đã tự do chọn lựa rồi thì dù cho cuộc sống bị biến dạng đến đâu, các bạn hãy cố gắng dữ lấy cái nguồn gốc của con nhà Đạo, đừng làm huen úa truyền thống gia đình nhà Đạo của mình. Đường đi theo Chúa đi là Đường hy sinh, bỏ mình cái tôi của mình, vác thập giá mình mọi ngày mà theo Chúa...! nghe đã khó rồi, thực hành chắc chắn không dễ hơn đâu. Các bạn thấy thế nào hãy góp ý để lỡ có gì thiếu sót mình sửa đổi. Nguyện xin Gia đình Thánh Gia: Chúa Hài Đồng Giê-su, Đức Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse chúc lành cho các bạn, cho tôi và cho hết mọi người, mọi gia đình.
" Nhân tiện dieubui muốn xin lời nhạc bài hát: Lời Kinh Gia Đình. Của Lm La thập Tự: nếu ai có lưu ý giúp đỡ dieubui nhanh với nha. Xin cám ơn nhiều" |
|