Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: GIEO HÔM NAY GẶT NGÀY MAI (Suy niệm Chúa nhật 11 thường niên B - 2021)

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,919
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,742 lần trong 2,079 bài viết

    Default GIEO HÔM NAY GẶT NGÀY MAI (Suy niệm Chúa nhật 11 thường niên B - 2021)

    GIEO HÔM NAY GẶT NGÀY MAI


    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền




    Có người nói rằng:

    Nếu đám cưới ai cũng chọn ngày tốt thì đâu có ngày CHIA TAY

    Nếu xây nhà ai cũng chọn ngày tốt thì đâu có ai BÁN NHÀ

    Nếu kinh doanh ai cũng chọn ngày tốt thì đâu có ai PHÁ SẢN

    Nếu sinh con ai cũng chọn năm tốt thì đâu có CON HƯ

    Nếu xem bói, Hầu Đồng có thể tránh được điều xấu thì đâu có ai bị TAI HỌA

    Vậy mới biết các thầy bói hay pháp sư chỉ nói về quá khứ chứ không ai biết được tương lai.

    Nhưng có một điều chắc chắn là HÀNH ĐỘNG của mỗi chúng ta hôm nay :

    “Hôm nay gieo gì- ngày mai sẽ gặt đó”

    Những gì mà hôm nay chúng ta đang có đều là kết quả của những việc làm của qúa khứ. Và như vậy, những gì chúng ta làm hôm nay, ta đều sẽ nhận lại tương ứng ở tương lai.

    Khi ta sẻ chia, giúp đỡ hay cho đi những điều tốt đẹp dành tặng mọi người xung quanh, ta sẽ nhận được tình yêu thương, lòng biết ơn chan chứa từ người đón nhận. Và nơi khuôn mặt ta cũng tỏa ra ánh hào quang nhân ái từ ánh mắt trìu mến và nụ cười đáng yêu.

    Khi ta gieo rắc những điều xấu xa, hãm hại hay cản trở người khác, đó cũng là lúc tâm ta bất an và luôn thấp thỏm lo âu , sợ bị phát hiện, trả thù nên gương mặt sẽ luôn ủ rủ, vì không bao giờ có bình an tâm hồn.

    Câu chuyện ngụ về người gieo hạt giống hôm nay Chúa Giê-su cũng mời gọi chúng ta hãy gieoLời Chúa vào trong cuộc đời chúng ta. Hãy gieo hạt giống của tin mừng, hạt giống của yêu thương và hạnh phúc vào trong nhân thế. Sự diệu kỳ của hạt giống là vẫn âm thầm lớn lên theo quy luật tự nhiên và sẽ có một ngày nó trở thành cây cao bóng cả cho đàn chim trú ngụ. Người ky-tô hãy gieo trong kiên trì, gieo với niềm cậy trông để nhờ ơn Chúa lời ta nói, việc ta làm sẽ sinh hoa kết trái nơi môi trường chúng ta đang sống.

    Ở trong gia đình con cái rất cần cha mẹ gieo những hạt giống lời Chúa và lời đầy yêu thương để tâm hồn các em nẩy lộc đơm hoa niềm vui, lạc quan tự tin trong cuộc sống.

    Ngày hôm nay con cái rất cần những lời khích lệ, quan tâm nhưng rất nhiều cha mẹ lại gieo vào các em sự sợ hãi bởi chửi mắng, đánh đòn, nhẹ hơn là những lời mỉa mai xem thường.

    Trong một lá thư gửi nhân ngày của cha, có em thiếu nhi viết:

    Bố à, "Thay vì hỏi "Điểm số thế nào?", liệu bố mẹ có thể hỏi con "Sức khỏe con thế nào?" là con vui lắm rồi, vui đến phát khóc ấy chứ. Nhưng lại không phải như thế. Ngày nào con cũng phải nghe nhắc nhở là con cả thì phải làm gương, phải thế này, thế kia. Trong mắt bố mẹ, con lười biếng, không biết giúp đỡ bố mẹ.

    Một lá thư khác với nét chữ bị nhòe, như thể được thấm đẫm nước mắt: "Bố ạ, con muốn được bố khen ngợi con nhiều hơn, thay vì chỉ nói "Thế đã là cái gì?"... Có lần con đi thi IELTS về, khi nói kết quả, bố đã bảo con: "Khi nào được 9.0 thì hãy khoe".

    Bố có biết con buồn lắm không, con đã khóc rất nhiều vì không hiểu sao bố lại nói như vậy. Khóc vì con không thể đạt được 9.0 cho bố vui. Con chỉ cần bố nói: "Ừ, tốt lắm", thôi mà".

    Nếu mỗi người chúng ta thay vì chỉ đòi hỏi nơi người khác phải thế này hay thế kia thì hãy nói những lời khen tặng động viên nhau từ trong gia đình ra đến xóm ngõ chung quanh chắc chắn sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

    Đặc biệt là người ky-tô hữu khi ta gieo những giá trị tin mừng như tính chân thật, công bằng, liêm khiết nhất là lòng bác ái yêu thương sẽ thay đổi được rất nhiều người và biến trần gian thành một thế giới ngập tràn yêu thương.

    Xin Chúa giúp chúng ta luôn gieo vãi yêu thương trong hành trình cuộc sống của chúng ta, để mỗi bước chân chúng ta đi luôn nở hoa và toả hương thơm của yêu thương và bác ái dấn thân phục vụ quên mình vì tha nhân. Amen
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com