Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Fake Mục Tử (Suy niệm Chúa nhật 16 thường niên A 2023)

Threaded View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,928
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,749 lần trong 2,086 bài viết

    Default Fake Mục Tử (Suy niệm Chúa nhật 16 thường niên A 2023)

    Fake Mục Tử



    Lm.Jos Tạ Duy Tuyền



    Khi nói chữ Fake người ta hiểu là nói đến hàng giả, hàng nhái, hàng làm giống như thật. Từ Fake cũng được sử dụng như một từ “Lóng” nói về những người, những việc, những thông tin “giả như thật” tràn lan trên không gian mạng và len lỏi vào trong từng ngõ ngách của cuộc sống.

    Chính những hàng nhái, người nhái, người “giả nhân giả nghĩa” này đã làm cho thế gian thiện cùng ác, đúng cùng sai lẫn lộn nên đôi khi cũng khó phân biệt chính – tà, thiện- ác.

    Chúa Giê-su cũng có cái nhìn về những Fake lúa nhái, lúa giống như thật xen lẫn vào trong ruộng lúa. Ngài nói rằng ma quỷ đã gieo vào trần gian những fake “giống’ cây lúa nhưng không phải cây lúa. Dù nó “giống” lắm nhưng nó vẫn chỉ là loại fake, là hàng nhái chứ không phải là thật.

    Ma quỷ đã cài cắm những fake giả bên cái thật để phá hoại chương trình tốt đẹp của Thiên Chúa. Nó cài cắm những fake trong mọi ngõ ngách, trong mọi lãnh vực từ tôn giáo đến xã hội. Từ cấp cao đến thường dân. Từ trí thức đến nông dân. Ma quỷ hình như đã thành công khi cái xấu, cái hèn, cái gian tà, tham lam tràn lan trong xã hội.

    Ngay trong Giáo hội chúng ta cũng thấy đâu đó những fake mục tử đang gây nên những bất bình cho đàn chiên khi họ sống trưởng giả, hách dịch, xa rời với đàn chiên. Những Fake mục tử là những người chăn thuê nên họ chỉ lo bảo vệ công việc gắn liền với quyền lợi của mình mà sẵn sàng loại trừ người công chính và bóp nghẹt đức tin nơi đoàn chiên họ chăn dắt.

    Những fake mục tử mà chúng ta thấy nổi cộm như Hồ Hữu Hoà, một thầy bói, một tù nhân đã được truyền chức bất hợp pháp. Một tu hội Fake với tên gọi “Môn Đệ Chúa Phục Sinh” do một linh mục bất hợp pháp Vũ Minh Hùng làm bề trên, và cũng không thiếu những người giả linh mục như Hồng Ân xảy ra ở Gia Kiêm, như Pet Trần từng xuất hiện tại vùng Hố Nai . . .

    Chúng ta cực lực phản đối những fake đã xúc phạm đến bí tích của Hội Thánh khi cố tình làm sai điều Giáo huấn của Chúa và Hội Thánh. Nhưng xét về phần bản tính con người giữa ta với Chúa, thì có mấy ai dám nói mình là người công chính? Ai dám biết ai đang là cỏ lùng trong ruộng đời thếgian?

    Khi đưa ra ví dụ lúa và cỏ lùng, Chúa Giê-su đã cho chúng ta thấy Thiên Chúa thật giàu lòng từ bi nhân hậu, kiên nhẫn đợi chờ người xấu hoàn lương nên tốt. Ngài bảo rằng: “Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”. Và đến mùa gặt, số phận lúa và cỏ lùng được Thiên Chúa phân xử công minh: “Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, hãy thu vào kho lẫm cho tôi” (Mt 13,30).

    Qua đây Chúa mời gọi chúng ta hãy luôn đề phòng âm mưu của ma quỷ, và hãy để cho lời Chúa sinh hoa kết quả bằng việc nói không với tội lỗi, biết đứng dậy để sửa đổi lỗi lầm. Đồng thời biếtmặc lấy lòng khoan dung của Chúa mà cầu nguyện cho nhau biết sửa đổi lỗi lầm.

    Xin Chúa soi sáng để chúng ta đủ khôn ngoan nhận ra mưu chước cám dỗ của ma quỷ hầu tránh khỏi những tính hư nết xấu, những đam mê tội lỗi, và nhất là thói kiêu căng giả hình nhưng lại thích nói xấu kết án anh em. Amen



    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com