Biết chấp nhận, hài lòng với những gì mình đang có >>>> hạnh phúc Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: Chớm Thu - Loan Phạm “AI” – là thầy, là bạn và ân nhân của người... 40 Phút Thành Thạo "AI"- Bài 2 40 Phút Thành Thạo "AI" Sống trọn vẹn giây phút hiện tại Các biểu tượng và danh xưng của Chúa Thánh... Ba cấp độ của hạnh phúc ĐÀNG THÁNH GIÁ CẦU NGUYỆN CHO VIỆC BẢO VỆ... 14 Đàng Thánh Giá Năm Thánh 2025 ❤❤Happy Mother's Day - Chương Trình Nhịp Cầu...
Ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao, con tin Chúa là tình yêu.:sing:
Nguyên văn bởi sue Chỉ sợ đến khi nhận ra rồi thì quá muộn - như hột đào đã nằm ngoài quả đào rồi ................. [giọng điệu bi quan hiếm có ] Nguyên văn bởi Anna_Nguyen Biết chấp nhận, hài lòng với những gì mình đang có >>>> hạnh phúc Đúng! Em đồng ý với ý kiến của chị Sue... Nhận ra rồi thì đã quá muộn... Ai ai cũng hô hào rằng : "Phải chấp nhận thực tế thì sẽ cảm thấy hạnh phúc". Nhưng ai trong chúng ta biết chấp nhận thực tế đó???
"Lạy Chúa! Thánh Giá nào Chúa dành cho con???" ---------- "Con không xin cho mình khỏi đau khổ Nhưng xin Ngài đừng bỏ con trong lúc khổ đau" (Thánh Bernadette)---------- "Con đến với Chúa chẳng có gì Ngoài bàn tay trắng đã chai đi Nhưng trái tim con thật êm ái Nguyện làm máng cỏ cho Hài Nhi" (Nguyễn Ngọc Hiếu)
Anna_Nguyen
Nguyên văn bởi ailaudu [SIZE=3] Ai ai cũng hô hào rằng : "Phải chấp nhận thực tế thì sẽ cảm thấy hạnh phúc". Nhưng ai trong chúng ta biết chấp nhận thực tế đó??? Anna đồng ý với ailaudu .......
Quy Định Diễn Đàn