Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Lòng thương xót của Ba Ngôi (Suy niệm lễ Chúa Ba Ngôi C - 2025)

Hybrid View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,922
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,745 lần trong 2,082 bài viết

    Default Lòng thương xót của Ba Ngôi (Suy niệm lễ Chúa Ba Ngôi C - 2025)

    LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA BA NGÔI



    Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền




    Thánh Gioan Tông Đồ đã định nghĩa về Thiên Chúa thật ngắn gọn mà đầy đủ: Thiên Chúa là Tình Yêu. Tình yêu đích thực luôn trao ban sự sống, luôn hy sinh chính mình, và luôn nâng đỡ để người mình yêu được thăng tiến và hạnh phúc. Tình yêu ấy đã được tỏ lộ suốt dọc dài lịch sử cứu độ, qua công trình sáng tạo của Thiên Chúa Ba Ngôi.

    Trong mầu nhiệm Tình Yêu, Ba Ngôi Thiên Chúa cùng hành động vì phần rỗi con người:
    Chúa Cha, nguồn mạch của mọi sự sống, khởi đầu công trình tạo dựng vũ trụ, và đỉnh cao là tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài.

    Chúa Con, là Ngôi Lời nhập thể, đã hiến mình làm hy tế cứu độ, tự nguyện chịu chết để cứu chuộc nhân loại khỏi án phạt tội lỗi.

    Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh Hóa, làm cho tình yêu cứu độ ấy sống động trong lòng các tín hữu, biến họ thành nghĩa tử của Thiên Chúa, và hướng dẫn họ ngày càng nên hoàn thiện hơn.

    Như vậy, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là một lý thuyết trừu tượng, mà là một mầu nhiệm của tình yêu, tình yêu tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa. Thiên Chúa đã làm tất cả vì yêu thương chúng ta. Và tình yêu ấy cũng mời gọi chúng ta sống yêu thương như Ngài đã yêu. Thiên Chúa không cần chúng ta thêm gì cho Ngài, vì Ngài là viên mãn. Nhưng chính trong tình yêu Ngài ban, Ngài mời gọi chúng ta đáp lại bằng lòng mến, sống đúng phẩm giá con người, và đối xử tốt với nhau trong cuộc sống hôm nay.

    Thế giới hôm nay đang thiếu vắng biết bao tình yêu như thế! Ngay trong gia đình, nhiều cha mẹ đã chối bỏ quyền sống của những thai nhi vô tội. Nhiều đôi vợ chồng tan vỡ vì thiếu hy sinh và không đủ lòng tha thứ cho nhau. Nhiều cuộc tình trở nên đau khổ vì thiếu sự tôn trọng và bổ túc lẫn nhau, chỉ tìm đến nhau vì tiền bạc và thú vui thể xác.

    Ngoài xã hội, tình trạng lại càng đáng báo động hơn. Vì lợi nhuận, con người có thể bất chấp tất cả, thậm chí đầu độc đồng loại. Có người đã thốt lên rằng, ở Việt Nam hôm nay, đang có một sự “tự sát tập thể”: từ thực phẩm nhiễm độc, đến hóa chất trong đồ dùng hằng ngày, và cả những vụ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Chẳng hạn như thảm họa môi trường tại bốn tỉnh miền Trung khiến hàng nghìn con cá chết trôi dạt vào bờ – dấu hiệu cho thấy nguồn nước đã bị đầu độc. Cá chết tức thì, còn con người thì đang chết dần mòn.

    Giữa một thế giới mà các giá trị đạo đức đang bị đảo lộn bởi sự gian ác và ích kỷ, liệu người Kitô hữu có dám lội ngược dòng để sống đúng với đòi hỏi của tình yêu? Chúa mời gọi chúng ta yêu thương tha nhân, nhưng trong cuộc đời đầy dối trá, phản bội và bất trung, liệu chúng ta có dám làm chứng cho tình yêu chân thật hay không?

    Chính Thiên Chúa đã sống điều đó. Dù con người có phản bội và bất trung, Thiên Chúa vẫn trung thành trong tình yêu. Dù con người sống xa tình Chúa, Ngài vẫn tìm muôn ngàn cách để đưa họ trở về. Dù bị chối từ và chống đối, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn, từ bi, và đầy lòng khoan nhân. Ngài vẫn cho mưa thuận gió hòa trên kẻ lành và kẻ dữ, vẫn yêu thương vàyêu cho đến cùng.

    Nguyện xin Chúa là Tình Yêu giúp mỗi người chúng ta biết sống yêu như Thiên Chúa đã yêu, để cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, bảo vệ sự sống và phẩm giá con người, và luôn quảng đại nâng đỡ nhau trên hành trình nên thánh. Amen.



    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com