“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Tuần Bát Nhật Giáng Sinh 29/12


Lời Chúa trong ngày 29/12 soi sáng, hướng dẫn cho chúng ta về những gì mà chúng ta cần phải sở hữu, cần phải sống và thực thi hầu trở nên người sống đẹp lòng Chúa, người đem lại những điều hữu ích cho tha nhân.

Bài đọc một (1 Ga 2, 3-11) Thánh Gioan mời gọi chúng ta hãy sống yêu thương ACE mình. Nói về cách sống yêu thương, tin chắc rằng, với bản tính căn bản của con người, vì từ trong tâm khảm, ai trong chúng ta cũng đều muốn sống tốt, sống yêu thương và được yêu thương. Thế nhưng, khi đối diện với thực tế của cuộc sống thì không được như vậy.

Hằng ngày, chúng ta gặp phải và đối diện với bao điều mà chúng ta gọi là những thứ “chướng tai-gai mắt” hay “rác rưởi” từ những người đang sống bên cạnh mình. Từ lời nói, cử chỉ, hành động…của những người xung quanh, nhiều lúc làm cho chúng ta cảm thấy buồn phiền, thất vọng, chán nản, dẫn đến hờn giận, ghen ghét, rồi tìm cách trả thù…vì những gì mà mình không đáng phải gánh lấy. Chính vì lẽ đó, Thánh Gioan mới cho chúng ta lời khuyên hay đúng hơn chính là bí quyết để làm sao có được sức mạnh, có ơn thánh hầu sống đúng với căn tính là con cái của Chúa: “Ai giữ lời Người, thì quả thật tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy, và nhờ điều đó mà chúng ta biết được chúng ta ở trong Người. Ai nói mình ở trong Người, thì phải sống như Người đã sống”. Thật vậy, chỉ có nhờ cách sống tuân giữ các giáo huấn của Chúa, sống kết hiệp với Chúa trong tình yêu thương, thì chúng ta mới có sức mà vượt lên trên những cản trở, chướng ngại, khó khăn của cuộc sống để sống yêu thương, tha thứ. Vì thật ra không phải chính sức của chúng ta, nhưng là ơn thánh tình yêu của Chúa.

Điều này được minh chứng trong bài Tin mừng (Lc 2, 22-35) khi tường thuật lại việc cha mẹ của Chúa Giêsu đem Ngài lên Giêrusalem, để dâng cho Thiên Chúa, như lề luật Chúa dạy: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, dâng cho Thiên Chúa, và việc dâng lễ vật như đã nói trong lề luật Chúa là một cặp chim gáy, hoặc hai bồ câu con”. Suy niệm về tin mừng này, giúp chúng ta nhận ra rằng, căn tính yêu thương và sức mạnh của con người chúng ta có được chính là nhờ vào ơn thánh Chúa qua việc chúng ta tin, tuân giữ và thực hành lề luật của Chúa.

Thế nhưng, không phải là, khi chúng ta sống tuân giữ-chu toàn lề luật Chúa, thì chúng ta được Chúa cho miễn trừ khỏi những đau khổ, khó khăn trong cuộc sống. Tin mừng thuật lại lời của Tiên tri Simeon cho gia đình của Mẹ Maria, Giuse và Chúa Giêsu: “Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ”. Do đó, điều quan trọng là: Dù phải sống trong cảnh thế sự thăng trầm, nhưng mỗi người chúng ta có vững tin vào ơn thánh của Chúa, có khiêm tốn để đến với Chúa với tâm hồn rộng mở, tri ân để được Ngài ban ơn giúp sức cho hay không?

Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con biết tín thác vào tình thương của Chúa qua ơn gọi và sứ vụ mà Chúa thương trao ban cho. Để với ơn thánh và sức mạnh của Chúa, chúng con sống đẹp lòng Chúa và mang lại ơn ích cho ACE mình. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---