“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ năm sau Lễ Hiển Linh


Thưa ACE, trong cuộc sống thường ngày, mỗi khi chúng ta khởi đầu một công việc hay sứ vụ gì, có khi nào chúng ta ý thức rằng: chúng ta cần phải có ơn thánh Chúa, cần phải có sự thúc đẩy và linh ứng từ sức mạnh của Thánh Thần hay không? Nét đẹp trong đời sống đạo thường ngày, đặc biệt, mỗi khi chúng ta quy tụ để hội họp hay làm việc gì tại nhà thờ, chúng ta thường khai mạc với bài hát Cầu Xin Chúa Thánh Thần, với Kinh Cúi Xin Chúa Sáng Soi, hay với Kinh Lạy Cha… vì chúng ta ý thức rằng, nếu không có ơn Chúa soi sáng, hướng dẫn, trợ lực thì tài sức của chúng ta dường như không thể. Thế nhưng, khi ở tại nhà riêng, lúc đến công ty hay tại nơi làm việc của mình, liệu rằng chúng ta có còn thực hành việc đạo đức tốt lành này khi bắt đầu công việc với lời cầu nguyện xin ơn soi sáng và sức mạnh của Chúa hay không?

Tin mừng hôm nay (Lc 4, 14-22a) Thánh Luca tường thuật cho chúng ta việc Chúa Giêsu trở về lại quê hương, xứ sở của mình; đây là cuộc trở về với sứ vụ đặc biệt, để cho Tin mừng của Nước Thiên Chúa được công bố, lan tỏa đến cho mọi người. “Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người đồn khắp miền xung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và ai nấy đều ca tụng Người. Người đến Nadarét là nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, Người vào hội đường ngày Sabbat, và đứng dậy đọc sách”.

Qua sứ vụ cách công khai của Chúa Giêsu, Lời Chúa đã được ứng nghiệm cho những ai được nghe và đón nhận Lời đã được công bố từ Đức Giêsu-Đấng được xức dầu và sai đi bởi Thánh Thần. “Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa”.Thật vậy, trước ơn ban của Thánh Thần, ai khiêm tốn, mở lòng để tin nhận những gì Đức Giêsu Kitô rao giảng và chỉ dạy, người đó sẽ được Chúa ban ơn chúc phúc, hầu có thể trở nên những người sống đẹp lòng Chúa, người có thể chu toàn thánh ý Chúa trao phó trong những phận vụ riêng của mình.

Thưa ACE, qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta có thực sự khiêm tốn để xin ơn của Chúa Thánh Thần, Đấng luôn soi sáng hướng dẫn chúng ta để sống và thực thi theo thánh ý Chúa Cha, Đấng làm cho chúng ta biết noi theo mẫu gương của Đức Giêsu Kitô khi sống hiến thân vì ơn thánh và lợi ích cho tha nhân? Hay chúng ta vẫn cứ muốn làm theo những ý riêng, ích kỷ hẹp hòi vì tư lợi cá nhân?

Lạy Chúa, qua sứ vụ của loan báo Tin mừng của Chúa Giêsu, đây cũng chính là mẫu gương giúp cho chúng con tín thác hơn vào thánh ý, chương trình tình thương mà Chúa đã trao phó và ủy thác cho mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết nhận ra quà tặng nơi ơn gọi và sứ vụ của mình, để dù trong hoàn cảnh nào, vẫn luôn nỗ lực, cố gắng mà chu toàn bổn phận vì lòng yêu mến, hầu tôn vinh danh Chúa và đem lại ơn ích cho ACE mình. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---