  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
 Nguyên văn bởi tranbinh
"Không sao cả! Vì anh yêu em"...
P/S của tác giả: Bạn có thể đứng rất gần, thậm chí ngay bên cạnh người mà bạn yêu, nhưng không có nghĩa là bạn có thể chạm đến trái tim của cô ấy… Bạn sẽ không làm được.. bởi vì cô ấy không thuộc về bạn… Nhưng bạn nên biết rằng, không phải những gì bạn không làm được thì người khác cũng không làm được…
Vậy nên, tình yêu thật sự là khi bạn đặt người khác lên trước cả bản thân mình… Là khi bạn chấp nhận buông tay để cô ấy đi về phía không có bạn, nhưng là phía chân trời hạnh phúc của riêng cô ấy… Và bạn hãy tự thấy hạnh phúc vì điều đó… dù biết… thật quá khó khăn..
lý tưởng, khả lý tưởng, phi thường lý tưởng...
"Không sao cả! Vì anh yêu em"...
Ngừng ở chỗ chấp nhận mở lồng cho chim hạnh phúc bay đi khi nó kO thể ở cùng ta, thế thôi. Biết rằng trong TY không thể có sự khiên cưỡng mà.
Cao thượng như nhân vật này... nghi ngờ, chắc hạ giới thành... cõi cao luôn wá, hic! |
|
|
|
 |
-
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn