Có 6 người cám ơn Rocky vì bài này:
 |
 |
 |
|
 Nguyên văn bởi pethoang
ở mọi sân ga đời... dù có khi ta đi một một mình.. nhưng còn điểm đến.. thường có người đưa.. và có người mà ta sẽ gặp... rồi bên ta có nhiều nhiều người cùng đi...
ở Sân ga cuối cùng, bên ta nhiều nhiều lắm ( thường là vậy) và rất yêu thương ta.... lo lắng... thế nhưng không ai cùng đi với ta cả... dù thương mấy mấy đi nữa....ở đó, một mình ta... đơn côi đi về... đi về... cõi vô biên...
Nơi đó, mình ta.. đối diện thực với chính mình... dù phút giây rất ngắn ngủi... mà sao như cả hành trình đời... diễn lại... để từ đó, đi về vĩnh cữu....
Xin Mẹ giúp con khi này, và trong giờ lâm tử...Amen.
Đúng là hành trình của đời người dài và dọc hành trình ấy, ta gặp biết bao người, ta phải đối mặt với biết bao nhiêu vấn đề với những cung bậc cảm xúc khác nhau: vui, buồn, cay đắng, hạnh phúc, nhớ nhung, hận, ghét, hiểu nhầm, thương, nhớ, vấn vương…Mỗi người, mỗi vấn đề ta có cơ hôi gặp, có điều kiện tiếp xúc sẽ khiến ta trưởng thành hơn, và có cách nhìn nhận rõ hơn về cuộc sống này.
|
|
|
|
 |
Có 4 người cám ơn Ben vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com