Cô gái đó cũng thật đáng thương, vì yêu nhiều quá đã làm cô gái ấy mù quáng mất rồi.
Không, ktt tuyệt nhiên không đồng ý với anh về vấn đề này. Ktt thấy thứ tình cảm trong lòng cô ấy không phải là tình yêu, hoàn toàn không phải là tình yêu, chỉ là ích kỷ, là sự ham muốn thỏa mãn tự ái của mình. Vì để xoa dịu tự ái khi bị phản bội mà cô ấy đã chấp nhận bỏ qua lỗi lầm của người yêu nhưng rồi lại chì chiết, lại lăng mạ, lại hành hạ người yêu khi có cơ hội. Đó mà là tình yêu sao? chỉ là bấu vào tình yêu để biện minh cho những sai trái của mình thôi. Bản chất tình yêu luôn tốt đẹp, người ta yêu nhau luôn vì nhau mà hy sinh , mà tha thứ cho nhau những điều tưởng chừng khó có thể tha thứ. Nói thật, ktt thấy nếu anh nói " vì hận nhiều quá đã làm cho cô gái ấy mù quáng mất rồi" thì thấy chính xác hơn anh à.