Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: GIA TÀI VĨNH CỬU

Hybrid View

  1. #1
    duylinh2009
    Khách viếng
    duylinh2009's Avatar

    Default

    Chìa Khóa mở cửa hạnh phúc
    Từ rất xa xưa, các thiên thần trên trời quyết định cho loài người dưới đất một món qùa rất đặc biệt. Đó là chiếc chìa khóa mở cửa hạnh phúc. Vậy các thiên thần sai một vị đại diện xuống trần gian để làm lễ trao tặng chìa khóa vào sáng hôm sau. Nhưng vào lúc nửa đêm, một chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Một thiên thần xấu xa đã lấy trộm mất chìa khóa. Thiên thần xấu xa nghĩ tới nghĩ lui, tự hỏi chính mình: "Ta sẽ giấu chìa khóa ở đâu hầu con người không bao giờ tìm ra được? Chắc ta có thể chôn vùi nó dưới đất. Hay ta phải ném nó xuống biển sâu, hoặc giấu nó trên đỉnh núi cao." Rồi thiên thần xấu xa nghĩ ra một ý huy hoàng khác. "A! Ta biết một chỗ rất an toàn để giấu chiếc chìa khóa này- - một nơi mà con người không khi nào nghĩ đến. Ta sẽ chôn nó trong trái tim con người." Và thiên thần xấu xa đã làm như thế. Kể từ đó, loài người đã đi tìm kiếm sự hạnh phúc ở nơi xa xôi và ngoài chính bản thân của mình. Tìm hoài tìm mãi mà không gặp.
    Thật thế, bí quyết hạnh phúc được dấu kín trong chính trái tim của bạn. Bạn cảm thấy hạnh phúc khi bạn có một trái tim bình an, vui tươi thư thái. Theo tiến sĩ Montague Brown, trong cuốn The One Minute Philosopher viết, "Bình an là một trạng thái sống trong sự hòa hợp giữa người với người, mọi người đều nhắm đến cùng một mục đích tốt cho cuộc sống, và trong sự vắng bóng của vô tình, lạnh nhạt." Nếu bạn đi tìm hạnh phúc ở ngoài tâm hồn, thì bạn sẽ chỉ thấy "khổ với đau." Nói như vậy, không có nghĩa là bạn phải sống ích kỷ cho riêng mình, và không cần quan tâm đến những người chung quanh. Hoặc chỉ chú tâm đến việc đi tìm ích lợi cho chính mình. Vì khi đi tìm hạnh phúc trong trái tim của bạn, một cách trực tiếp hay gián tiếp bạn đã mở cửa trái tim của tha nhân. Bởi lẽ đối tượng của trái tim chính là sự yêu thương, và đối tượng của yêu thương chính là tha nhân. Tha nhân là những người đang sống chung với bạn, xa hoặc gần. Không ai được phép chỉ yêu riêng mình, vì như vậy, chính là tình yêu ích kỷ. Tình yêu ích kỷ thì chẳng tìm được trong trái tim của mình, vì nó không trở nên đối tượng của sự yêu thương.
    Người ta thường có khuynh hướng đi tìm sự hạnh phúc ở ngoài chính bản thân. Những cái đó có thể là tiền, tài và danh vọng. Nhưng mấy ai đã thực sự chiếm hữu được nguồn hạnh phúc đích thật, sau khi đã hưởng được những thú vui đó. Hạnh phúc đích thật thì vượt trên mọi thú vui trần gian. Ấy mới biết rằng, hạnh phúc chỉ tìm thấy, khi bạn biết yêu và được yêu. Như thế, muốn được hạnh phúc thì bạn hãy tìm đến tha nhân để trao tặng sự yêu thương, nhờ đó, họ có thể giúp bạn tìm lại sự hạnh phúc trong chính trái tim của bạn.

  2. Có 2 người cám ơn duylinh2009 vì bài này:


  3. #2
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi duylinh2009 View Post
    Chìa Khóa mở cửa hạnh phúc
    Từ rất xa xưa, các thiên thần trên trời quyết định cho loài người dưới đất một món qùa rất đặc biệt. Đó là chiếc chìa khóa mở cửa hạnh phúc. Vậy các thiên thần sai một vị đại diện xuống trần gian để làm lễ trao tặng chìa khóa vào sáng hôm sau. Nhưng vào lúc nửa đêm, một chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Một thiên thần xấu xa đã lấy trộm mất chìa khóa. Thiên thần xấu xa nghĩ tới nghĩ lui, tự hỏi chính mình: "Ta sẽ giấu chìa khóa ở đâu hầu con người không bao giờ tìm ra được? Chắc ta có thể chôn vùi nó dưới đất. Hay ta phải ném nó xuống biển sâu, hoặc giấu nó trên đỉnh núi cao." Rồi thiên thần xấu xa nghĩ ra một ý huy hoàng khác. "A! Ta biết một chỗ rất an toàn để giấu chiếc chìa khóa này- - một nơi mà con người không khi nào nghĩ đến. Ta sẽ chôn nó trong trái tim con người." Và thiên thần xấu xa đã làm như thế. Kể từ đó, loài người đã đi tìm kiếm sự hạnh phúc ở nơi xa xôi và ngoài chính bản thân của mình. Tìm hoài tìm mãi mà không gặp.
    Thật thế, bí quyết hạnh phúc được dấu kín trong chính trái tim của bạn. Bạn cảm thấy hạnh phúc khi bạn có một trái tim bình an, vui tươi thư thái. Theo tiến sĩ Montague Brown, trong cuốn The One Minute Philosopher viết, "Bình an là một trạng thái sống trong sự hòa hợp giữa người với người, mọi người đều nhắm đến cùng một mục đích tốt cho cuộc sống, và trong sự vắng bóng của vô tình, lạnh nhạt." Nếu bạn đi tìm hạnh phúc ở ngoài tâm hồn, thì bạn sẽ chỉ thấy "khổ với đau." Nói như vậy, không có nghĩa là bạn phải sống ích kỷ cho riêng mình, và không cần quan tâm đến những người chung quanh. Hoặc chỉ chú tâm đến việc đi tìm ích lợi cho chính mình. Vì khi đi tìm hạnh phúc trong trái tim của bạn, một cách trực tiếp hay gián tiếp bạn đã mở cửa trái tim của tha nhân. Bởi lẽ đối tượng của trái tim chính là sự yêu thương, và đối tượng của yêu thương chính là tha nhân. Tha nhân là những người đang sống chung với bạn, xa hoặc gần. Không ai được phép chỉ yêu riêng mình, vì như vậy, chính là tình yêu ích kỷ. Tình yêu ích kỷ thì chẳng tìm được trong trái tim của mình, vì nó không trở nên đối tượng của sự yêu thương.
    Người ta thường có khuynh hướng đi tìm sự hạnh phúc ở ngoài chính bản thân. Những cái đó có thể là tiền, tài và danh vọng. Nhưng mấy ai đã thực sự chiếm hữu được nguồn hạnh phúc đích thật, sau khi đã hưởng được những thú vui đó. Hạnh phúc đích thật thì vượt trên mọi thú vui trần gian. Ấy mới biết rằng, hạnh phúc chỉ tìm thấy, khi bạn biết yêu và được yêu. Như thế, muốn được hạnh phúc thì bạn hãy tìm đến tha nhân để trao tặng sự yêu thương, nhờ đó, họ có thể giúp bạn tìm lại sự hạnh phúc trong chính trái tim của bạn.
    Bổ sung nguồn:
    http://www.dongcong.net/LoiChua-SuyN...ngSuyTu/17.htm


    Xin tham khảo nội quy (lưu ý ghi tên tác giả; nguồn trích dẫn)

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com