
Nguyên văn bởi
nenhongnho
Cảm thêm chút Lit ơi
Chợ đời bán chút lo âu
Kiếp nghèo, cơm áo, bệnh đau mỗi ngày...
Tới lit là thành cúm luôn rùi nến ơi..., xin Đồng Đức Bốn đại xá cho.
Chợ
Chợ buồn đem bán những vui
Đã mua được cái ngậm ngùi chưa em
Chợ buồn bán nhớ cho quên
Bán mưa cho nắng bán đêm cho ngày
Chợ buồn bán tỉnh cho say
Bán thương suốt một đời này cho yêu
Chợ buồn khiêm hạ bán kiêu
Bán cung buồn lắng cho triều hoan reo
Tôi giờ xa cách bao nhiêu
Đem thơ đổi lấy những chiều tương tư
Đồng Đức Bốn