Trời xanh mây nước cũng xanh
Vì em, anh đã trở thành nhà thơ
Nhà thơ chỉ biết ngẩn ngơ
Ngẩn ngơ sớm tối mong chờ tiếng em
Tiếng em thánh thót như chim
Làm anh mê mẩn trong tim sớm chiều
Yêu nhau anh ước mọi điều
Mọi điều tốt đẹp, mọi điều yêu thương
---> Làm bài thơ này khi vô tình em khen tôi : "Anh cũng làm thơ nữa hả???" và "vô tình" tôi đã làm tặng em.
~~~~~
"Sắp thi hãy cố học bài
Chúc em thi đỗ, có ngày vinh quang
"Nhớ anh" - em nói nhớ nhiều
Mong em hãy cố nhớ bài nhiều hơn
Anh đây không giận, không hờn
Nếu biết em đã học hơn nhớ mình
Nhớ anh thì cỡ trung bình
Một ngày khoảng cỡ... ba tiếng đủ rồi
Còn lại em cứ trau dồi
Chờ ngày đỗ đạt để rồi bên nhau
---> Động viên em ráng học bài để thi