Cho cô Nến hồi tưởng tí ti....
Mình biết người ta hôm tan trường
Nhìn nhau hai đứa thoáng ngỡ ngàng
Phủ nhẹ hàng mi mình xao xuyến
Bàng hoàng người ấy khẽ nhìn sang
*****
Mình nhớ người ta hôm gặp nhau
Mưa buồn giăng kín lá đêm thâu
mình mơ người ấy cười say đắm
E thẹn hồn trinh má đỏ hồng
*****
Mình nhớ người ta buổi mới quen
Ngập ngừng nói mãi chẳng nên lời
Lặng yên mà thấy lòng man mác
Tha thiết nhiều hơn câu ước nguyên.
*****
Mình nhớ người ta chiều hôm ấy
Chiều tan áo trắng ngập sân trường
Người ta hờ hững chiều hôm ấy
Nên áo trắng buồn thương quá thương.
(ST)