Góc khuất riêng tôi

Tôi đi tìm góc khuất của riêng tôi


Nơi lưu giữ những điều thầm kín nhất

Nơi chứng kiến những vui buồn là thật

Ở nơi này tồn tại chỉ riêng Tôi.




Ngày còn thơ Tôi chỉ biết nụ cười

Đâu có hiểu vì sao người lớn khóc

Mối tình đầu nụ hôn nào chẳng ngọt

Nhớ nao lòng cánh phượng nhỏ đang rơi.




Tôi đã đi qua một thời nông nỗi

Sống hết mình với bè bạn của Tôi

Và khi yêu, một tình yêu cháy bỏng

Thật bồi hồi những ngày tháng xa xôi.




Tôi đi tìm góc khuất của riêng Tôi

Gửi vào đấy những tâm tư thầm kín

Gửi vào đấy những vui buồn nén chặt

Trái tim mình - góc khuất của riêng Tôi./.



Phương Nam, ngày 9/6/2009.