Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Tờ giấy thông hành tốt đẹp

  1. #1
    hoathuytinhbuon's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Vườn hoa mang....nỗi buồn...
    Bài gởi: 207
    Cám ơn
    404
    Được cám ơn 641 lần trong 164 bài viết

    Default Tờ giấy thông hành tốt đẹp

    Một thiếu nữ kia sắp chết. Tuy nhiên cô ấy tỏ ra rất bình thản như đã từng chuẩn bị kỹ càng giây phút quan trọng này. Cha mẹ và người thân quây quần bên cô tỏ vẻ đau buồn khi thấy sắp mất một thiếu nữ vừa 21 tuổi, và đồng thời rất xúc động khi nhìn thấy khuôn mặt của cô phản ánh sự bình an thiên quốc.
    - Chúng ta có thể làm gì cho con?
    Và đôi môi trắng bệch nhẹ nhàng động đậy:
    - Khi con chết, hãy để trong hòm cuốn sổ tay của con. Con muốn có nó ở gần bên con trong ngày sống lại sau hết!
    Tia sáng cuối cùng của sự sống tắt lịm. Người ta tìm thấy cuốn sổ tay của cô gái. Các thân nhân háo hức đọc.
    " Lạy Chúa Giêsu, con yêu Ngài. COn sống cho Ngài, con chết cho Ngài. Dầu sống, dầu chết, con đều thuộc về Ngài..."
    Mục ghi những ngày tôi rước Mình Thánh Chúa:" Những ngày đẹp nhất của đời tôi: Ngày 22-4-1900, ngày tôi được rước lễ lần đầu. Kế đó, đều đặn tất cả 4 Chúa nhật trong tháng cho đến năm 1906. Từ lúc này trở đi, mỗi tuần, có nhiều lần rước lễ cả rước của ăn đàng và những lần rước lễ khác trong thời gian nằm bệnh".
    Cảm động và được an ủi quá mức tưởng tượng, mẹ của cô đã đặt cuốn sổ tay nhỏ bé này dưới đầu người quá cố thân thương trong quan tài.
    Chữ ký của hoathuytinhbuon
    "Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa"


  2. Có 3 người cám ơn hoathuytinhbuon vì bài này:


  3. #2
    ksphuonglk's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Phaolo
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Long Khanh
    Bài gởi: 218
    Cám ơn
    936
    Được cám ơn 937 lần trong 185 bài viết

    Default

    Thật là 1 tờ giấy thông hành tốt đẹp ! Chỉ có những người có Đức tin vững vàn mới có !!!
    Chào em, KQ thi của em sao rồi Hoathuytinhbuon ? Tốt đẹp chứ em ???
    Chữ ký của ksphuonglk
    Cầu xin Chúa tưới Ơn lành xuống cho mọi người !

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com