Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Chủ đề: TÔI TIN...

Threaded View

  1. #1
    Gia Mai's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GLVBùiHiệp
    Bài gởi: 53
    Cám ơn
    263
    Được cám ơn 415 lần trong 53 bài viết

    Default TÔI TIN...

    Ý NGHĨA KINH TIN KÍNH
    Tôi tin…
    PHÁN XÉT
    Kẻ sống và kẻ chết…
    Tài liệu của LM An Bình
    Bọn tội nhân chúng ta, không ai không rùng mình khi tuyên xưng tín điều phán xét chung ngày tận thế.
    Chân lý hãi hùng này được chính Chúa Jesus phán dạy bằng nhiều cách khác nhau. Khi thì Ngài nói về số phận thành Sôđôma ngày tận thế còn dễ chịu hơn thành phố đã từ khước tiếp đón các tông đồ(Mt10,15), lúc Ngài lại dùng dụ ngôn cỏ lùng vực, mẻ cá lạ, mười trinh nữ, viên quản gia bất trung, bữa tiệc cưới, nén bạc… để diễn tả thực tại của việc chung thẩm.
    Ta hãy nghe thánh ký Matthew thuật lại các chi tiết về ngày ấy theo Lời Chúa dạy: “mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng mất sáng, các tinh tú sa xuống và thế lực tầng trời chuyển động. Và lúc ấy trên trời có điềm Con Người xuất hiện và mọi dân nước đấm ngực sợ hãi, họ sẽ được thấy Con Người ngự xuống trên đám mây uy nghi và rực rỡ(Mt24,29-30).
    Ngày ấy là ngày nào, không ai biết, kể cả các thần trời(Mt24,3) trừ Chúa Cha mà thôi.
    Cuộc phán xét sẽ diễn biến ra sao? Dựa theo Phúc âm Thánh Matthew chúng ta luận ra như sau:
    • Vị thẩm phán Tối cao ngự xuống
    Khi các điềm Chúa Jesus thông báo đã xảy ra, tiếng kèn tập họp mọi người từ tạo thiên lập địa cho đến tận thế vang lên, kẻ chết từ mồ mả sống lại và Chúa Jesus ngự trên đám mây có các thiên thần hầu cận ngập trong đại dương ánh sáng. Kỳ hiệu chiến thắng của Ngài là Thánh Giá, thứ khổ hình mà xưa kia khi còn tại thế Ngài đã bỏ mạng sống trên nó vì các linh hồn.
    Thọat nhìn thấy Thánh giá sáng lóang, các người công chính được tràn ngập an ủi vì họ đã hết lòng ôm ấp trong cuộc sống trần gian. Còn kẻ dữ kinh hãi nhớ lại bao lần họ đã giày đạp Thánh giá dưới chân, đã lẩn trốn hay từ khước Chúa mỗi khi Người đến viếng thăm họ vai nặng trĩu Thánh giá đẫm máu. Nếu Thánh giá là căn cứ cứu rỗi cho người lành thì cũng là nguyên do cho việc đọa phạt người dữ.
    • Cuộc phán xét bắt đầu
    Lúc này cuốn sách hằng sống mở ra(Apoc,12) việc lành phúc đức cũng như tội lỗi, khuyết điểm của mỗi người được ghi sẵn. Chúa công bố cho tòan thể vũ trụ hay biết, cho vinh danh người công chính và xấu hổ cho người gian ác. Không một hành vi, ngôn ngữ, một tư tưởng dù thầm kín mấy mà không bị bộc lộ trước mặt các thiên thần và lòai người.
    • Tuyên án
    Chúa Jesus quay sang bên hữu phán với các linh hồn cách dịu dàng âu yếm: “ Hỡi những người được Cha Ta chúc phúc hãy đến hưởng nước đã sắm cho chúng con từ thuở sáng tạo thế gian(Mt25,34), vì chúng con đã anh dũng khước từ mọi cám dỗ tội lỗi để sống trinh trong liêm chính. Chúng con đã đau khổ vì Ta, chịu bách hại, khinh dể giữa muôn ngàn thử thách để trung thành với huấn điều Phúc âm. Hãy đến hưởng niềm hoan lạc bất diệt của Thiên Chúa hằng sống”
    Đọan Ngài quay mặt qua bên tả cất tiếng uy nghi làm kinh hòang kẻ dữ: “ Hãy xéo khỏi Ta hỡi bọn người bị chúc dữ. Đi vào lửa đời đời đã sắm cho ma quỷ và chúng thần nó”(Mt25,4), vì các ngươi đã bịt tai trước lời mời gọi của Ta ở trần gian. Các ngươi đã trở mặt với Ta. Đã buông theo thú vui nhục dục, đứng về phe thần dữ, phủ nhận giáo lý của Ta. Chà đạp công bình, bác ái, tôn thờ ý riêng và thể xác, và cố chấp không ăn năn trong giờ phút sau hết.
    Ta đã hy sinh mạng sống cho các ngươi, đã nhẫn nại chờ nguơi sám hối, đã tha thứ biết bao lần cho ngươi mà vô hiệu. Hãy xéo đi để chịu trầm đọa muôn kiếp”.
    Kinh sợ biết bao khi nghĩ đến ngày phán xét chung ấy, ngay từ bây giờ chúng ta hãy năng quỳ gối trước Thánh giá Chúa, năng tham dự thánh lễ để rước Chúa Thánh Thể -nguồn sống cho linh hồn ta- vào lòng. Hãy sám hối và quay trở về bên Người Cha đầy nhân hậu, xin Ngài đóai thương và che chở cho ta. Chắc chắn rằng với tình yêu bao la của Chúa, khi ta quay về cùng Ngài, ngài sẽ dang rộng vòng tay ôm chặt ta vào lòng.
    Sưu tầm


  2. Có 13 người cám ơn Gia Mai vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com