  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Mỗi Người Chúng Ta Phải Chăng Là Một Cây Thánh Giá
 |
 |
 |
|
Anh chị em thân mến , tôi viết bài này là trong lúc tôi suy tư . Vì tôi chỉ là một kẻ ngu dốt vậy nếu có gì trái với tín lý và đức tin thì tôi cũng xin anh chị em bỏ qua cho tôi .
1)Trước tiên ta hãy thử tìm hiểu xem thánh giá dùng để làm gì ?
Trước đây thánh giá ( Khổ giá ) người Do Thái sử dụng nó để đóng đinh các tội nhân gian ác . Đối với một người sắp bị đóng đinh vào thánh giá thi vô cùng tuyệt vọng và cảm thấy nó là một thứ ghê tởm . Không chỉ kẻ sắp bị đóng đinh mà các những kẻ khác nữa . Họ coi thánh giá là một thứ đáng bị khinh bỉ , ghê tởm thế nhưng Đức Giêsu-Đấng tự hạ mình xuống để nâng con người lên-đã sử dụng thánh giá như một khí cụ để nhờ đó mà tất cả con người sẽ được cứu độ . Vậy ta thấy sau khi Đức Giêsu đổ máu đào của mình ra thì thánh giá như một khí cụ bình an cho những kẻ tin . Và ta cũng được chúa sai đi như ánh sáng , như muối men , như một khí cụ bình đến để ở giữa thế gian . Vậy ta thấy thánh giá cũng là khí cụ bình an mà ta cũng là một khi cụ bình an thì phải chăng ta cũng là một cây thánh giá của chúa để mà nhờ vào lòng mến chúa yêu người và đức ái của ta để xây dựng một trời mới đất mới .
2)Có phải chăng ta hoàn toàn nên giống một cây thánh giá ?
Chúng ta là những tạo vật có lương tri được thiên chúa tuyển chọn như một khí cụ bình an . Ta là một tạo vật có lương tri còn thánh giá thì không nhưng thánh giá lại là giá máu cứu chuộc sinh nhiều ơn cứu độ hơn cả . Chính vì đời đời ta không thể nào sánh với thánh giá nên ta càng phải tích sống sao cho hữu ích cho mọi người ngõ hầu dù không đem lại ơn cứu độ cho muôn người như thánh giá thì cũng phải đem lại ơn cứu độ cho ta và những người ta quen cũng như không quen biết .
Với lại Chúa bị đóng đinh vào thánh giá vì tội lỗi muôn dân thì đem lại ơn cứu độ cho muôn người và giá trị cứu độ thì muôn đời . Còn ta ta cũng đóng đinh chúa chúng ta vào thánh giá mình ( hiều theo nghĩa mình là cây thánh giá ) nhưng bởi tội lỗi mình thì chẳng những không sinh ra hoa trái tốt đẹp cho ta và choa nh chị em mà còn làm chúa đau đớn khôn tả bởi tội lỗi ta . Vậy ta hãy đóng đinh thay và chúa thì chính là tội lỗi mình vào thánh giá để sinh hoa trái cho ta và muôn người .
Việc bản thân được coi như một cây thánh giá Chúa gửi đến cho thế gian thì đừng cầu vinh quang vì danh dự thì không có còn gánh nặng thì trĩu vai . Ta cũng đừng vì vậy mà chán nản mà lại càng phải lấy làm tự hào .
Ta chỉ được quyền tự hào khi ta đóng đinh tội lỗi và tính xác thịt vào thánh giá nhưng đừng đóng đinh chính Chúa chúng ta vào thánh giá rồi lấy làm kiêu hãnh .
3)Thánh Giá Và Tội Lỗi
Như lời Thánh Phaolo đã nói Đức Giếu chỉ cần đổ máu một lần và chỉ một lần là đủ cứu chuộc muôn người . Nhưng lần đóng đinh đó vẫn chưa kết thúc . Ngài không chỉ bị đóng đinh lên thập giá năm xưa trên đồi Canvê mà việc đóng đinh đó vẫn còn tái diễn hằng năm , hằng tháng , hằng tuần , hằng ngày , hằng giờ , hằng giây khi chúng ta phạm tội và phản nghịch cùng Thiên Chúa thì tự tay chúng ta đã dùng một cây đinh đóng chặt Chúa Giêsu vào thập giá .Ôi ! Thử tưởng tượng xem Chúa chúng ta đã không tiếc bỏ địa vị Thiên Chúa , không tiếc hy sinh mạng sống mình chịu đóng đinh để cứu chuộc phàm nhân vậy mà giờ đây phàm nhân lại tiếp tục đóng đinh người và thập giá
Bao thế kỉ qua cho tới ngày nay , khi đọc lại Tin Mừng dù lương hay giáo . dù giáo sĩ hay giáo dân , dù giàu hay nghèo , dù hiểu biết hay không hiểu biết khi đọc Tin Mừng Hay Ngồi suy ngẫm đều chê trách người Do Thái hung tàn độc ác không biết tốt xấu đã đóng đinh chính Đấng Mesia của họ vào thập giá . Nhưng họ chỉ đóng vào thân thể rất thánh của Chúa chỉ có 5 dấu đinh . Còn ta khi ta phạm tội ta đã đóng không biết bao nhiêu cây đinh , vả không biết bao nhiêu cái , đánh không biết bao nhiêu roi vào thân thể Chúa mà ta biết nhưng vẫn cứ làm . Dù biết khi ta phạm tội ta đã làm Chúa chúng ta đau đớn tới mức nào nhưng ta vẫn không đủ can đảm để dừng , không đủ khiêm nhường để chấp nhận và bỏ thói xấu .
Ta cứ cao rao rằng nếu ta sống vào thời đó ta sẽ cản ngăn họ đóng đinh Chúa mà ta nào có biết ta còn tàn nhẫn hơn họ vì ta còn làm Chúa đau đớn hơn họ làm . Không chỉ hành hạ thên thể Chúa mà ngày nay còn có một số kẻ xúc phạm thánh thể Chúa . Ôi thôi ! Những kẻ đó thật đáng trách nhưng cũng đáng thương .
4)Đôi dòng tâm tình
Anh chị em tôi biết là Nhân Vô Thập Toàn nhưng ta cũng phải cố gắng chí ít là 5 hoặc 6 toàn .Chúng ta cố gằng đừng phạm tội trọng nữa và cũng cố gằng bỏ dần những thói hư tật xấu . Nếu chúng ta đã lỡ xúc phạm đến Chúa thì hãy ăn năn thống hối và lên đường đến với Chúa là cha nhân lành giống như đứa con hoang đàng trở về cùng Cha . Chúa luôn sẵn lòng lấy áo . nhẫn và giết chiên béo đợi ta trở về
Sau đôi dòng tâm tình xin anh chị em hãy cùng tôi cố gắng như một cây thánh giá đóng đinh tội lỗi để ngõ hầu cho muôn người được cứu độ
Kết : Nguyện xin Thiên Chúa là Cha toàn năng giàu lòng thương xót xin hãy đoái nhìn tới tôi tớ cũng là con cái người mà chúc lành cho tôi và anh chị em Amen
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
 |
thay đổi nội dung bởi: dan147, 29-07-2009 lúc 01:50 PM
Lý do: Bổ sung để đầy đủ hơn
-
Có 4 người cám ơn dan147 vì bài này:
-
-
Có 3 người cám ơn Nguyên Xuân vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com