Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO

Threaded View

  1. #1
    Gia Mai's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GLVBùiHiệp
    Bài gởi: 53
    Cám ơn
    263
    Được cám ơn 415 lần trong 53 bài viết

    Default SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO

    SỰ LỰA CHỌN HÒAN HẢO
    Từ nhỏ cho đến lúc lớn, không ít lần chúng ta rơi vào thế lưỡng lự. Khi có trong tay hai thứ đều tốt, nếu buông một, ta cảm thấy nuối tiếc. Chính cảm giác này đưa con người tới những lúc phải giằng xé, phải ray rứt, suy nghĩ…Tại sao chúng ta không dứt khóat chọn một?
    Trong cuộc sống của tôi và bạn, học hành và làm việc hết sức để được thành công. Không có thời gian cho bất kì việc khác, kể cả việc đọc 1 đọan Tin Mừng.
    Nhưng bạn ơi, bạn có nghĩ rằng ai ban ơn giúp bạn học hành và làm mọi thứ thành công? Đừng tự nói là chính bạn làm được tất cả.
    Và khi gặp thất bại, bạn lại đổ lỗi cho Thiên Chúa: Ngài đã không giúp bạn, Ngài đã không nghe lời cầu của bạn. Tại sao vậy?
    Bạn chọn thế gian, hòa mình hết lòng vào thế gian, làm vui lòng người thế gian nhưng lại không bỏ ra được 1 tiếng đồng hồ để gặp gỡ với Chúa?
    Bạn chọn thế gian khi bạn vui nhưng lúc thất bại hay chán nản bạn lại than trách Chúa? Tại sao vậy bạn? Đây là câu hỏi cho chính tôi, chính bạn sẽ phải trả lời. Mỗi người hãy xét lại mình xem, tôi và bạn có bao giờ yêu Chúa thật lòng chưa? Như khi tham dự thánh lễ, bạn có bao giờ đạt đến cực điểm chỉ có Chúa và bạn? Hay đôi lúc bạn lại “lơ mơ” ở bên ngòai? Khi ăn ở ngòai, có bao giờ bạn dám tuyên xưng đức tin của mình bằng cách làm dấu Thánh giá trước khi ăn?...
    Trong khi đó, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi dùng chính cái chết của Con Thiên Chúa để cứu chuộc thế gian. Và khi bạn thất vọng, buồn chán nếu bạn chạy đến cùng Chúa, bạn sẽ cảm thấy lòng thật bình an. Khi bạn hạnh phúc hoặc buồn chán, luôn có 1 người muốn san sẻ cùng bạn, người đó chính là Thiên Chúa. Nhưng bạn có để cho trái tim mình đến với Ngài hay không, đó là tùy bạn.
    Hãy chọn một, bạn sẽ được nhiều hơn hai. Chắc chắn khi đứng trước sự lựa chọn, đó là điều không dễ làm. Đó là vì chúng ta còn chất chứa nhiều cảm giác như tham lam, lưỡng lự, dùng dằng, nuối tiếc…
    Hãy can đảm đứng lên trở về cùng Chúa, “ chỉ chọn một mình Ngài mà thôi”, và khi đã chọn rồi, bạn sẽ không còn hao tâm suy nghĩ nữa, lòng thanh thản và thật sự bình an.
    Hãy cùng nắm tay nhau, trao trọn trái tim cho Chúa và cùng nhau hát bài: “Tôi Chọn Giêsu”, bạn nhé!
    Chúc bạn có được sự lựa chọn đúng đắn!
    Chữ ký của Gia Mai

    " Xin Mẹ dạy con hai tiếng: xin vâng"

  2. Có 11 người cám ơn Gia Mai vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com