Chuyện dưới đây là có thật
Cháu có người bạn là nữ,bạn ấy đang y một người bạn cũng chơi với cháu khá là thân.cô bé này là người công giáo mình còn anh tràng kia lại không theo công giáo.2 người họ đã y nhau từ lâu,rồi cho tới một ngày cô bé này mới nhận ra là người y mình có mặc cảm với người công giáo. Anh ấy không thích theo đạo thiên chúa lắm.ở đây khi một người không theo công giáo mà kết hôn với một người công giáo thì người kia thường là theo đi theo công giáo. Nhưng anh tràng kia thì không muốn theo. nhiều lần cô bé tâm sự với cháu là muốn chia tay với anh tràng kia, nhưng khổ nỗi bây giờ họ không thể chia tay được tại vì cả 2 người đều y nhau.

Bây giờ không biết giải quyết thế nào nữa. Cháu đã hỏi anh bạn kia nhưng bạn ấy nói sẽ lấy cô bé này và sống theo kiểu vợ theo đạo còn chồng thì không theo đạo. bây giờ cô bé kia phải suy nghĩ nhiều quá,cô bé hỏi y kiến của cháu nhiều lần quá nhưng cháu cũng không biết trả lời ra làm sao nữa.
Mong cá ông,bà,cô,bác,anh chị em cho cháu một y kiến,chắc đây cũng sẽ là một kinh nghiệm cho ai đó trước khi quyết định y một ai đó.
rất mong mọi người cho một lời-------------Thank nhiều !!!!!!!!:beer: