Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: BAO TAY

Hybrid View

  1. #1
    cafeda2009's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Saigon
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,386
    Cám ơn
    5,297
    Được cám ơn 2,565 lần trong 989 bài viết

    Default BAO TAY

    BAO TAY

    26/01/2010 0300 THANH THANH





    Đôi bao tay sẽ đẹp và hấp dẫn hơn nhờ người sử dụng đúng chỗ đúng thời, con người cũng sẽ giá trị hơn nhờ biết để cho Thánh Thần hoạt động, làm cho các nhân đức làm người được toả sáng, khiến nhiều người thấy hài lòng, mến phục và mến yêu.

    Bao tay ngày nay không còn chỉ sử dụng trong lao động, nghề nghiệp, mà còn được dùng để bảo vệ sức khoẻ, để làm đẹp, để phân đẳng cấp nữa.


    Bao tay được thiết kế nhiều mẫu mã rất tiện dụng. Có thể sử dụng trong mát cũng như ngoài nắng, chỗ rợp cũng như trời mưa, trời nóng cũng như trời lạnh, ở nhà cũng như nơi đường phố, công ty xí nghiệp, dạ hội, lái xe, đi làm…


    Bao tay được sản xuất bằng nhiều chất liệu khác nhau, kích cỡ khác nhau, màu sắc khác nhau, giá cả khác nhau, để đáp ứng nhu cầu khác nhau của con người. Từ giá rẻ nhất đến mắc nhất, người già nhất cũng như người trẻ nhất đều có thể sử dụng theo ý thích của mình.


    Bao tay thật tiện dụng và dù có thêu thùa, có tô điểm đẹp đến đâu mà không có đôi tay xỏ vào thì có nào ích gì. Chúng chỉ giá trị khi còn có đôi bàn tay của con người nằm bên trong chúng mà thôi. Khi nào bàn tay lấy ra khỏi bao tay, thì bao tay trở thành tê bại, nằm lì một chỗ, mất giá trị. Và dù ta có la mắng hò hét, thì chúng cũng chẳng bảo sao.


    Liên hệ giữa con người với Thiên Chúa cũng tương tự như vậy.


    Con người là những chiếc bao tay, Thiên Chúa mới chính là bàn tay.
    Con người là cây bút chì, còn Thiên Chúa là người sử dụng cây bút chì theo từng mục đích riêng Ngài muốn. Nói cách khác, Thần Khí của Thiên Chúa mới chính là Bàn Tay. Hội Thánh ca tụng Thần Khí là Bàn Tay Thiên Chúa.


    Như bao tay có nhiều loại, con người cũng vậy. Người da trắng, da đen đến da mầu. Người giàu kẻ nghèo, người khoẻ kẻ ốm. Người hạnh phúc, kẻ bất hạnh. Người may mắn đến người có số phận không sáng tươi chút nào. Người dốt nát quê mùa đến người thông minh sáng láng khéo léo. Người nhiếu tài năng, đang khi nhiều người thì không có.


    Tuy vậy, ta không thể dựa vào đấy làm tiêu chuẩn để đánh giá một con người, vì xét cho cùng, đó chỉ là cái vỏ. Mà phải xem người này sống có giá trị, có xứng đáng hay không. Ơn Chúa ban cho sinh hoa kết quả ít hay nhiều, cho mình và cho người.


    Thánh Thần mới làm cho sống. Mọi việc của ta chỉ mang lại lợi ích khi có sức sống của Thánh Thần thổi vào. Và nhờ Thánh Thần, ta còn làm được điều Chúa đã nói: “Thật Thầy bảo thật anh chị em, ai tin vào Thầy thì người đó còn làm những việc lớn hơn nữa” ( Ga 14, 12 ).


    Có Thánh Thần, ta mới có đủ sức chịu đựng tất cả, vượt qua tất cả để gặp Đấng toàn năng: “Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết” ( Pl 4, 13 ).


    Như người mẹ giải thích cho con cái về người cha thế nào, nhờ Thánh Thần, ta cũng sẽ được giải thích và hướng dẫn tỉ mỉ từng lời nói, tư tưởng, hành động của Chúa Giêsu như vậy.


    Nhờ hiểu rõ ý định của Thiên Chúa, chắc chắn ta sẽ để cho Ngài hoạt động, sẽ trở nên mềm dẻo như nắm đất sét trong tay người thợ gốm tạo nên các bình gốm giá trị. Nhờ Ngài, ta cũng sẽ trở thành kiệt tác hoàn hảo, sống động làm vui mắt Chúa và làm đẹp lòng người ta. Như bao tay có thể được đến khắp nơi được, thì con người cũng sẽ biểu lộ nét đẹp của Thiên Chúa ban cho ở khắp mọi nơi mình sống, chỗ mình đặt chân đến…


    Một trong những sai lầm của con người khi cho rằng mọi thứ mình đã làm được là do công sức, tài trí và may mắn của chính mình. Phải hiểu cho đúng là “làm bởi bay – ban bởi Ta”. Không có ơn Chúa ban, ta chẳng làm được chuyện gì.


    Đôi bao tay sẽ đẹp và hấp dẫn hơn nhờ người sử dụng đúng chỗ đúng thời, con người cũng sẽ giá trị hơn nhờ biết để cho Thánh Thần hoạt động, làm cho các nhân đức làm người được toả sáng, khiến nhiều người thấy hài lòng, mến phục và mến yêu.


    Lạy Chúa Thánh Thần, xin ở cùng con luôn mãi. Amen.

    THANH THANH
    http://thanhlinh.net
    thay đổi nội dung bởi: cafeda2009, 26-01-2010 lúc 11:58 PM
    Chữ ký của cafeda2009
    Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô (Thánh Grêrônimô)

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com