Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Thánh Thể, lời mời gọi yêu thương

  1. #1
    Đông Phố's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2010
    Tên Thánh: Phanxicô Xaviê
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sài Gòn - Việt Nam
    Bài gởi: 23
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 25 lần trong 14 bài viết

    Default Thánh Thể, lời mời gọi yêu thương

    Với các phương tiện truyền thông hiện đại như ngày nay, việc làm từ thiện đối với xã hội Việt Nam xem ra khá đễ dàng. Qua những chương trình có tính thường xuyên : “Ngôi nhà mơ ước”, Vòng tay nhân ái”, “Chắp cánh ước mơ”…đến những chương trình không thường xuyên : chương trình ca nhạc với chủ đề “Chia sẻ để yêu thương” do một số ca sĩ và nhóm ca tuổi teen thực hiện nhằm giúp đỡ Trung tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật và mồ côi Bé Thơ (Long Bình – Biên Hòa – Đồng Nai), … Xã hội như muốn thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đến những hoàn cảnh còn khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, những việc họ làm dường như chưa thỏa mãn được sự đói khát thẳm sâu nơi con người, nhất là về đời sống về tâm linh.

    Với Chúa Giêsu, đáp ứng nhu cầu cần thiết của dân chúng qua phép lạ hóa bánh ra nhiều cho họ được no nê là điều tất nhiên. Nhưng điểm sáng của tình yêu Thiên Chúa không chỉ dừng lai ở đây…

    Trước khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, Chúa Giêsu đã giảng dạy họ nhiều điều và chữa lành nhiều bệnh nhân. Tất cả những việc Người làm cho thấy Chúa luôn yêu thương, quan tâm chăm lo cho con người mọi mặt từ tinh thần đến vật chất. Chúa giảng dạy vì thương con người đang bước di trong u mê tội lỗi cần được khai sáng ; Chúa chữa lành vì muốn giải thoát bệnh nhân khỏi gánh nặng khổ đau. Chúa hóa bánh ra nhiều vì muốn cho người đói khát được no nê.

    Cuộc đời của mỗi con người được nối tiếp bằng từng ngày sống với bao việc bình thường, đơn điệu, lập đi lập lại đến nhàm chán…thậm chí ngay cả những giấc mơ, hoài bão mà ta ấp ủ, mong chờ…Dù có được hay không được thì đến một lúc nào đó ta cũng chẳng coi là quí nữa…Mọi sự trên đời đều có giới hạn, có thời, có lúc chẳng có gì là mãi mãi…Nhưng với Chúa Giêsu cái bình thường đã trở thành cái phi thường : 5 cái bánh và 2 con cá, hai món ăn thật bình thường, nhỏ bé là thế - Mà khi được tình yêu và quyền năng của Ngài chạm tới thì liền trở thành phi thường – cả chục ngàn người ăn no nê không hết – Đây chính là phép lạ báo trước rằng rồi đây Bánh Miến và Rượu Nho cũng là hai thực phẩm bình thường được Chúa Giêsu biến đổi thành chính Thịt và Máu Ngài, có sức nuôi sống linh hồn muôn dân.

    Melkisédeck là hình ảnh báo trước về Chúa Giêsu. Vì thế những lễ vật trên tay vị tư tế mầu nhiệm của đạo cũ cũng là hình ảnh báo trước bánh rượu sẽ được đôi tay vị tư tế đạo mới dâng lên sau này. Nếu trên tay vị tư tế mầu nhiệm này, bánh rượu tượng trưng cho thiên nhiên và đạo tự nhiên, thì trên tay Chúa Giêsu bánh rượu mang thêm ý nghĩa lịch sử và giao ước cũ. Người đã thay thế bữa ăn Vượt Qua của người Do Thái bằng bữa ăn của Người hôm nay. Có thể các môn đệ chưa hiểu rõ những lời về Mình và Máu. Nhưng họ đã cảm thấy chắc chắn Chúa Giêsu muốn dùng các cử chỉ của Người hôm nay để ký kết Giao Ước mới, chấm dứt đạo cũ và nghi lễ cũ. Từ nay bước sang thời đại Cứu độ và nếp sống mới. Và nghi lễ mới cũng đã được thiết lập, vì Chúa Giêsu đã truyền : hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Người. Tức là mỗi khi nhớ đến Ngài, nhớ đến để hiệp thông với Ngài trong hành vi Cứu độ, phải làm việc Ngài vừa làm, nghĩa là phải cầm lấy Bánh Rượu mà làm như Ngài. Từ đây, nhờ lời truyền phép của Linh mục, bánh rượu đã trở nên Mình Máu Thánh Chúa, nói lên niềm tin Chúa đã hiện diện nơi Bánh Thánh, Rượu Thánh.

    Ngày nay nơi Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu vẫn không ngừng trao hiến chính mình vì yêu, để chúng ta được sống và sống dồi dào. Từ đói khát lương thực vật chất, đói khát công lý và tự do, đến đói khát tình yêu và hy vọng nơi con người, Chúa Giêsu muốn mời gọi sự cộng tác của chúng ta vào công việc của Chúa. Khi các môn đệ đề nghị Chúa giải tán dân chúng để họ đi tìm kiếm thức ăn thì Ngưới đã nói với các ông : các con hãy cho họ ăn đi…Và các ông đã làm theo lời Chúa nói. Chính từ sự đóng góp nhỏ nhoi của các môn đệ mà Chúa đã làm phép lạ. Như thế, theo ý muốn của Thiên Chúa, Thánh Thể cần có sự đóng góp của con người cho dù nhỏ bé đến đâu đi nữa, Người vẫn cần đến và trân trọng sự đóng góp ấy.

    Đón nhận Thánh Thể là đón nhận tình yêu Thiên Chúa trong Chúa Giêsu, là sống mối tình của Thiên Chúa, để rồi sẽ trải lòng ra yêu thương mọi người. Vì vậy, từ trong bàn tiệc Thánh Thể, Chúa muốn chúng ta phải biết nghĩ đến những nhu cầu của anh em. Người trao cho chúng ta của cải vật chất và tài năng tự nhiên là để chia sẻ, không thể chiếm hữu riêng tư. Nếu Thánh Thể được hiến ban cho con người vì tình yêu thì sự đóng góp của con người để làm nên Thánh Thể cũng là sự đóng góp vì tình yêu. Nói cách khác Thánh Thể chính là lời mời gọi bác ái, mời gọi sự chia sẻ huynh đệ.
    Hình Ðính Kèm Hình Ðính Kèm Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  12646731238997067.jpg‎
Lần xem: 72
Kích thước:  8.5 KB  
    Chữ ký của Đông Phố
    Hạnh phúc thật chỉ có từ nơi Thiên Chúa, bí quyết của hạnh phúc là không ngừng tìm kiếm và thực thi thánh ý Ngài.

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com