Thật hiền hòa và bình dị, Chúa đến với nhân trần, với chúng con và ở lại trong ngôi nhà bé nhỏ, đơn sơ của con mà không đòi hỏi bất cứ điều gì ngoài trái tim yêu thủy chung. Như người bạn đường nhiệt thành, cận kề lúc khốn khó,... nguyện xin Chúa Hài Đồng cho con nhận biết và lãnh nhận được ý muốn của Người trong mỗi phút giây sống hôm nay của con!
Kính dâng Chúa Hài Đồng góc nhỏ nghèo hèn, lạnh lẽo,... của con hôm nay, những mong Người ban cho chúng con sự ấm áp miên viễn cho ngày mai và muôn đời sau của gia đình chúng con!
PS: TOPIC LẬP RA VỚI MONG ƯỚC KÍNH MỜI QUÝ ACE GIỚI THIỆU HÌNH ẢNH "HANG ĐÁ GIÁNG SINH NĂM 2010" CỦA GIA ĐÌNH, CHÒM XÓM, XỨ ĐẠO,... TỪ ĐÓ CẢ NHÀ TCVN CHÚNG TA CÙNG CHIÊM NGẮM, THƯỞNG THỨC VÀ THẤM THÍA HƠN SỰ NGHÈO HÈN CHÚA TA ĐÃ NGỰ ĐỂ THẤY MÌNH VẪN CÒN HẠNH PHÚC HƠN CHÚA NĂM XƯA, HƠN BAO NGƯỜI...