Khi nhắc tới cái chết thì ai cũng rùng mình, sợ sệt và lo lắng, đối với chúng ta khi chết đi như là mất hết tất cả, tước đi quyền sống, như chúng ta đang đi vào sự quên lãng, như mất mát, như bi cướp đi cái gì đó mà chúng ta vô cùng sợ hãi. Hãy quay lại thời cựu ước thì con người được tạo nên từ đất cát, đến tân ước thì Chúa Jêsu đã nói rằng con người đã đươc tạo nên từ đất thì cũng trở lại là đất, hàng năm bắt đầu mùa chay là thứ tư lễ tro. Lễ tro như muốn nhắc tới thân phận con người, nguồn cội và tình yêu của Thiên Chúa. Nhắc tới đây chúng ta nghĩ ngay tới câu nói “ kết thúc cái này là bắt đầu cho cái khác”. Thật vậy kết thúc cuộc sống trần gian đầy tội lỗi thì chúng ta nhận được thành quả mà bao năm chúng ta đã gieo. Cái đích của cuộc sống là gì? Câu hỏi này chúng ta hãy trả lời cho riêng bản thân… Xin Cha soi sang chúng con.