Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: Nghệ thuật của Hy Vọng

Hybrid View

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,348
    Cám ơn
    9,567
    Được cám ơn 28,339 lần trong 5,373 bài viết

    Default Nghệ thuật của Hy Vọng

    Sống Lời Chúa mỗi ngày

    30/12/2010: “Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm
    phụng thờ Thiên Chúa” (Lc 2,37b)
    NGÀY 30/12/10, THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS

    Lc 2,36-40


    NGHỆ THUẬT CỦA HY VỌNG
    “Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm phụng thờ Thiên Chúa” (Lc 2,37b)
    Suy niệm: Điều mà văn hào Pháp, Vauvenargues viết: “Kiên nhẫn là nghệ thuật của hy vọng” được thể hiện thật ấn tượng trong cả cuộc đời của bà Anna. Sự kiên trì của bà đạt đến trình độ “nghệ thuật” đáng khâm phục. Xuất giá, hẳn là từ khi còn xuân xanh, bà chỉ ở với chồng được 7 năm đã trở thành goá phụ (c. 36). Với 84 tuổi đời, nếm trải nhiều đau buồn, nhưng bà luôn trải rộng tấm lòng một cách mềm mại với ơn Chúa: không oán hận trách móc Thiên Chúa. Hơn nữa, thời gian có thể cướp đi nhựa sống và xuân sắc tuổi trẻ, nhưng không thể làm mất niềm tin và hy vọng vào lời hứa cứu độ của Thiên Chúa nơi bà. Từng ấy năm dài, bà “không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa” (c. 37) Bà chỉ ước mong một điều: được nhìn ngắm Đấng Cứu Thế dù chỉ một lần trước khi nhắm mắt. Và chỉ một lần đó thôi cũng đủ để bà trở thành sứ giả loan báo về Hài nhi cho tất cả những ai đang mong chờ Đấng Cứu Thế (c. 38).

    Mời bạn: Chúa đòi hỏi nơi chúng ta sống trung thành với giáo huấn của Ngài. Qua đó, người tín hữu phải kiên trì và hy vọng mới có thể đối mặt với nhiều thử thách. ĐHY Ph. Xav. Nguyễn Văn Thuận đã nói: “Chỉ có một sự thất bại là không hy vọng vào Chúa.” Liên lỉ cầu nguyện là phương thế tốt nhất giúp bạn vững niềm tín thác vào Chúa.

    Sống Lời Chúa: Nguyện tắt nhiều lần: “Lạy Chúa, con tín thác nơi Ngài.”

    Cầu nguyện: Xin Chúa giúp con luôn kiên vững trong niềm tin và niềm hy vọng. Trong mọi hoàn cảnh, xin cho đời con trở nên lời ca tụng Chúa không ngừng. Amen.

    truyenthongconggiao
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 10 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  3. #2
    mytien's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: Lucia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Dong Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 8
    Cám ơn
    175
    Được cám ơn 56 lần trong 9 bài viết

    Default

    Chính vì m chưa bao jờ mất hy vọng nên m mới sống được

  4. Có 4 người cám ơn mytien vì bài này:


  5. #3
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,348
    Cám ơn
    9,567
    Được cám ơn 28,339 lần trong 5,373 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mytien View Post
    Chính vì m chưa bao jờ mất hy vọng nên m mới sống được
    Chúc mừng mytien vì chưa bao giờ mất hết hy vọng, chúc mytien sẽ mãi mãi như vậy nhé, trong mọi hoàn cảnh dẫu có gặp gì đi nữa vẫn vững một niềm hy vọng vào Chúa vấ biến đời mình thành bài ca dâng Ngài...
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  6. Có 4 người cám ơn hongbinh vì bài này:


  7. #4
    mytien's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2010
    Tên Thánh: Lucia
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Dong Nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 8
    Cám ơn
    175
    Được cám ơn 56 lần trong 9 bài viết

    Default

    Cám ơn anh HB đã động viên, người đầu tiên thắp lại cho m niềm hy vọng là sh Hiền Lâm. Cuộc đời của m gặp rất nhiều đau khổ và lắm lúc tưởng chừng như buông xuôi biết bao lần, nhưng tạ ơn Chúa, m đã gặp được một thành viên nhóm NGƯỜI YÊU CỦA CHÚA và qua họ m được sh HL và chính sh đã giúp m sống lạc quan và can đảm. Rất tiếc là m không đủ tiêu chuẩn để được trở thành một tiểu muội trong nhóm cùa HL, nhưng vẫn được HL giúp đỡ rất nhiều. Xin được một lần nữa cám ơn ns HB và mong được làm quen với mọi người.

  8. Có 3 người cám ơn mytien vì bài này:


  9. #5
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,348
    Cám ơn
    9,567
    Được cám ơn 28,339 lần trong 5,373 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mytien View Post
    Cám ơn anh HB đã động viên, người đầu tiên thắp lại cho m niềm hy vọng là sh Hiền Lâm. Cuộc đời của m gặp rất nhiều đau khổ và lắm lúc tưởng chừng như buông xuôi biết bao lần, nhưng tạ ơn Chúa, m đã gặp được một thành viên nhóm NGƯỜI YÊU CỦA CHÚA và qua họ m được sh HL và chính sh đã giúp m sống lạc quan và can đảm. Rất tiếc là m không đủ tiêu chuẩn để được trở thành một tiểu muội trong nhóm cùa HL, nhưng vẫn được HL giúp đỡ rất nhiều. Xin được một lần nữa cám ơn ns HB và mong được làm quen với mọi người.
    ô....một lần nữa chúc mừng mytien vì đã gặp người tri âm ( người hiểu tâm hồn của bạn), chắc chắn các bạn trong gia đình thánh ca rất vui mừng mở rộng vòng tay cùng với bạn nối chặt vòng tròn thân ái
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  10. Có 3 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com