“Các ngươi muốn tìm ở đâu thì cứ việc tìm: ở ngoài Giáo Hội này chỉ có sự chết. Tóm lại, ai không có Giáo Hội không có Thiên Chúa: họ chỉ có những tư tưởng hư không của riêng mình….họ chỉ có một Thượng đế tưởng tượng…họ xây lên một thần tượng cho họ, họ thờ lạy những ảo tượng của họ chứ không thờ lạy Thiên Chúa. Nếu một người như thế tự xưng mình là Kitô hữu, thì đó cũng như ma quỷ thường xưng mình là đấng Kitô….và nếu một người như thế phải chịu chết vì đạo, cái chết đó không phải là tử đạo, nhưng là phần thưởng người ấy đáng phải chiụ vì đã theo tà giáo….lúc người ấy chết, người ấy sẽ xuống tối tăm, vì người ấy đã thờ lạy bóng tối…người ấy phải xuống chủ của mình, tức là Xatan. Không có tử đạo hoặc cái chết nào quý trong mắt Thiên Chúa trừ ở trong Giáo Hội của Người.”
Một đoạn nhắn từ sách “The Firme Foundation of the Catholicke Religion” của ông Jean de Caumont