Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: cùng bước (phần II)

Threaded View

  1. #1
    phanxico_tanloi's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: phanico xavier
    Giới tính: Nam
    Đến từ: loc quang
    Bài gởi: 15
    Cám ơn
    3
    Được cám ơn 20 lần trong 9 bài viết

    Default cùng bước (phần II)

    Cùng bước

    Thiên Chúa luôn theo sát và mời gọi ta đặc biệt là ai yếu đuối, tội lỗi. Ngài đã bỏ chin mươi chin con chiên để đi tìm một con chiên lạc. đối với Ngài mỗi người đều đáng thương, đáng yêu và đáng quý. Chúng ta hạnh phúc khi được mang hình ảnh thiên chúa, được sống tự do, đặc biệt là được biết và được Chúa yêu mến. Thiên Chúa đã yêu thương loài người tội lỗi. Ngài đến là để cứu và công bố nước trời cho nhưng ai đang lầm thang tội lỗi.
    Xưa kia thì lề luật rất nặng nề người do thái phải giữ và mang nặng những lề lật mà do những luật sĩ mang lại và ép buộc, Ngài đã biết điều đó, Ngài đến là kêu gọi mọi người đến với Ngài, Ngài sẽ đỡ đần và ăn ủi. hãy đến học với Ngài, học mến Chúa yêu người, cảm nhận tình yêu thương vô bờ bến của Chúa. Hiện nay với thế giới hiện đại tiện nghi thì cuộc sống, nhu cầu cũng không ngừng phát triển. cuộc sống bộn bề lo toang vất vả, bương chải với nhiều khó khăn đôi khi lại giang manh sảo trá vì cuộc sống vì nhu cầu để có cái ăn cái mặt. để sống được thì mọi người đè lên nhau, hảm hại, ghen tị với thành công của người khác. Chính lúc này đây là con người cần đến Thiên Chúa cần được sự nâng đỡ, ủi an của Chúa.
    Xin cho con biết chạy đến với Chúa.
    Chữ ký của phanxico_tanloi
    THEO GƯƠNG CON CHÚA

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com