|
...Lạy Chúa, con xin dâng lời cảm tạ và ngợi khen Chúa.
…..Chúa đã nói với tôi: “Hiền hậu và khiêm nhường”. Chúa muốn tôi yêu thương hết thảy mọi người, dù rằng đó là ai, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và Chúa đã thử thách sự hiền hậu và khiêm nhường của tôi.
…..Tối hôm ấy, tôi đang soạn một bài viết trên máy tính thì gặp một lỗi. Tôi đang định lên mạng tìm cách sửa thì nó đến gần. Nó nhờ mở nick yahoo của nó, và như mọi lần là xem tin nhắn rồi cứ để online thế. Cũng như trước đây, tôi rất khó chịu vì điều đó. Nhưng tôi vẫn im lặng, cau mày tránh qua một bên cho nó gõ phím. Rồi nó hỏi tôi đang làm gì. Nghe tôi trả lời, nó thử chỉnh sửa giúp tôi, nhưng nghe cách làm và lời nói tỏ vẻ của nó, tôi vẫn cứ khó chịu, lòng thầm nghĩ nó sẽ chẳng sửa được đâu. Cuối cùng, sửa không đúng ý tôi, nó kết luận: lỗi này không sửa được đâu, tìm trên mạng vô ích. Tôi thực sự cảm thấy bực mình hơn nữa, giằng lấy con chuột, tìm tiếp.
…..Nó lại xem tivi, rồi đi về phòng ngủ. Vừa tìm, tôi vừa nghĩ thầm: “Đã không biết mà cứ tỏ vẻ. Khi mình tìm ra cách sẽ nói với nó: “Được rồi đây này”. Tính tôi hay kìm nén những câu nói quát tháo, mắng mỏ, những câu làm mất lòng người khác… Tôi chỉ im lặng tìm tiếp, và nghĩ như thế.
…..Một lúc sau, tôi vẫn chưa tìm ra cách, mặc dù đã thử rất nhiều kiểu. Tôi vẫn giữ ý nghĩ: “Sẽ cho nó biết mặt” với sự hằn học và khó chịu. Đột nhiên tôi chợt nhận ra: lẽ nào mình thành công trong việc này là để lên mặt với nó, để cho nó xấu hổ. Thật sai lầm! Trước đây, có nhiều lần gặp trở ngại gì, tôi cũng cầu xin Chúa cứu giúp, và tôi đã được nhận lời, những lời tôi xin được đều thành hiện thực, dù là những việc rất nhỏ, như tìm một cây nến, một quyển sách, xin được điểm cao, xin đỗ đại học… Tôi xin, tôi làm với sự tin tưởng chắc chắn rằng Chúa sẽ cứu giúp. Và lần này, tôi lại dừng tay, cầu nguyện với Chúa:
….. “Lạy Chúa, xin cho con được tìm thấy. Xin cho con được hoàn thành, vì công việc, chứ không phải vì muốn cho nó biết mặt. Xin Chúa cứu giúp con. Nếu con xong việc như ý muốn, con sẽ không vênh váo, tự phụ nói với nó thành công của con. Chỉ khi nó hỏi, con sẽ đáp: Anh đã làm được rồi. Xin Chúa cứu giúp con. Xin cho con luôn giữ lòng hiền hậu và khiêm nhường. ”
…..Cầu nguyện rồi, tôi tiếp tục. Và phép lạ đã xảy ra. Chỉ sau một hai lần tìm kiếm, tôi đã thấy cách làm trên một trang web. Và tôi đã làm được, tôi càng nhận thấy rõ hơn ý Chúa muốn nói với tôi; phải luôn giữ lòng hiền hậu và khiêm nhường, không bao giờ được để cho thói tự kiêu hơn người len lỏi và trổi lên trong lòng mình. Tôi nghĩ đó chính là thử thách Chúa sắp đặt cho tôi, để tôi tỉnh thức và vượt qua.
…..Cùng ở chung trong nhà xứ, chắc chắn tôi sẽ vấp phải sự khó chịu mỗi khi gặp nó, nói chuyện hay ăn cơm cùng nó, cùng mọi người. Tôi sẽ phải đối mặt và xóa bỏ thói kiêu căng, thói ghét tính tình của nó. Chúa sẽ thử thách tôi nhiều, sẽ rèn luyện cho tôi nhiều. Để cho tôi luôn sống như Chúa: hiền hậu và khiêm nhường.
…..Lạy Chúa Giêsu rất yêu mến của lòng con, con tín thác vào Chúa!
…..Xin thương cứu giúp con.
…..Amen.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|