Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: THIÊN CHÚA, KHỞI ĐIỂM CỦA VŨ TRỤ

Threaded View

  1. #1
    omem2207's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: PhaoLô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đăk Nông/Giáo xứ:Vinh An
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 136
    Cám ơn
    389
    Được cám ơn 375 lần trong 94 bài viết

    Post THIÊN CHÚA, KHỞI ĐIỂM CỦA VŨ TRỤ

    - Những thuyết của các nhà bác học về cấu thành vũ trụ, xuất hiện sự sống, vạn vật tiến hóa... không hề xóa bỏ Đấng Hằng hữu. Người là khởi điểm của tất cả, chúng ta xưng tụng Người là Thiên Chúa.

    - Để giải thích nguồn gốc thế giới, con người hiện đại rất ưa dựng lên những thuyết và giả thuyết, tuỳ theo sự phát triển khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, con người không được quên rằng mình là loài thụ tạo yếu hèn, không cùng tầm cỡ với vũ trụ. Địa cầu là gì trong những thế giới thiên hà chứa hằng hà sa số tinh cầu ? Hành tinh chúng ta đang cư ngụ giống một hạt cát mất tăm trong sa mạc mênh mông. Đâu là chỗ lịch sử của nhân loại trong toàn bộ lịch sử vũ trụ ? Họa chăng, chỉ là một giây đồng hồ trong thời gian một thế kỷ. Như vậy, khiêm nhường là phải.

    - Con người hiện đại với bộ óc thông minh, đã đạt tới trình độ quan niệm rằng vũ trụ gồm hàng tỷ tỷ ngôi sao ít nhất lớn bằng mặt trời chúng ta. Vũ trụ có thể phát sinh từ một nguyên tử nguyên thuỷ vô cùng vĩ đại, đường kính khoảng 1.000 năm ánh sáng ( một năm ánh sáng là không gian tia sáng vượt được trong một năm, theo tốc độ 300.000 cây số, không phải mỗi giờ, mỗi phút, song là mỗi giây đồng hồ ). Nguyên tử đó có lẽ đã vỡ tung, sinh ra những thiên hà ( tức là những thế giới các vì sao ), mà những kính thiên văn mạnh nhất mới chỉ dần dần khám phá từng phần nhỏ. Những thiên hà này xa thái dương hệ chúng ta hàng triệu năm ánh sáng.

    - Giữa những cái cực đại đó, gia đình mặt trời thật quá bé bỏng, quá khiêm tốn. Giả sử chúng ta có thể đáp hoả tiễn du hành quanh trái đất, thì nên nhớ rằng đối với những dân cư ( nếu có ) trên ngôi sao gần chúng ta nhất, tức là khoảng chừng 40 tỷ cây số, họ sẽ xem chúng ta như những kẻ đi dạo loanh quanh trong xó vườn mà thôi. Dẫu sao đối với chúng ta, khám phá này vẫn là một thành tựu thật kỳ diệu, rất đáng khâm phục.
    Thuyết trên đây là một trong biết bao nhiêu thuyết về sự hình thành vũ trụ. Người ta vẫn đưa ra hết giải thích này đến giải thích khác, lần lượt đẩy lui những thuyết cũ xuống hàng giả thuyết chẳng còn ai nhắc đến.

    - Con người thời nay có thể cho rằng sự sống xuất hiện trên địa cầu, cũng có thể trên nhiều hành tinh khác, trên nhiều ngôi sao – là do một sự tiến hoá bắt đầu từ một tế bào sống nguyên thuỷ, sinh sôi nẫy nở ra những sinh vật rất đơn giản như loài tảo rong vi ti, rồi đến loài sâu, loài giáp xác ( tôm cua ), loài cá, loài bò sát v.v… rồi tới những động vật hoàn bị hơn, và sau hết, là loài người.

    - Ngày nay con người có thể nghĩ rằng thiên nhiên có một sức sống, một sức năng động, hướng về một mục tiêu phải đạt tới, thiên nhiên đã làm mất rất nhiều thử nghiệm, sản xuất đủ loại, đủ giống, loại này từ loại khác, giống này từ giống khác tiến hóa mà thành, có thể là những thành tựu nửa vời, có thể là những thất bại nay đã biến mất, để rồi sau biết bao dò dẫm lần mò, từ loài linh trưởng, con người đã xuất hiện.

    - Tóm lại, con người hiện đại có thể suy tưởng rằng, thế giới là một bộ máy huyền vi có một sức sống động, có một khả năng phát minh diệu kỳ. Cách nào thì cũng phải nói đến một Kế Hoạch, một Ý Niệm chuyển động tới một cái đích phải đạt. Do đó, cách nào thì cũng phải nói đến một Trí Thông Tuệ đã khởi xướng ra vũ trụ. Đấng là khởi điểm và cùng đích mọi sự, chúng ta xưng tụng thánh danh Người là Thiên Chúa.

    - Đứng trước một hệ thống dây chuyền tự động xản xuất xe hơi, lần lượt mỗi khâu lắp ráp những bộ phận khác biệt, để cuối cùng cho ra một bộ máy hoàn chỉnh như một trái tim có một nhịp đập đều đặn, có khả năng vọt nhanh trên vòng đua thử – chúng ta bắt buộc phải chấp nhận ở khởi điểm hệ thống dây chuyền này phải có một Tư Tưởng, một Kế Hoạch, một bộ não sắc bén.

    - Khi chiêm ngưỡng công trình tạo dựng thế giới, sự xuất hiện sự sống, sự thể nhân loại đến bổ sung cho hàng ngũ thụ tạo như một tinh hoa tuyệt đỉnh... người ta có những luận cứ vững chắc nhất để tin vào một Đấng Hằng Hữu đã sáng tạo tất cả.

    Tác giả: P. THIVOLLIER
    thay đổi nội dung bởi: omem2207, 14-05-2011 lúc 01:18 AM
    Chữ ký của omem2207
    Con biết rằng Chúa luôn dõi theo con mỗi ngày và mãi mãi

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com