Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Sức Sống Mới ở vùng kinh tế mới Nam Đà

  1. #1
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,754
    Cám ơn
    5,189
    Được cám ơn 7,813 lần trong 1,894 bài viết

    Thumbs up Sức Sống Mới ở vùng kinh tế mới Nam Đà

    Giáo xứ Quảng Đà - Giáo hạt Quảng Đức - Giáo phận Ban Mê Thuột



    Sức Sống Mới ở vùng kinh tế mới Nam Đà

    Đã lâu lắm rồi, hôm nay chúng tôi mới lại có dịp về thăm vùng kinh tế mới Nam Đà (Nay là xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông). Điều cảm nhận đầu tiên chính là Sức Sống Mới đang lan tỏa mãnh liệt trên vùng đất xa xôi này; trên từng con đường, trên từng khu xóm, trên từng mái nhà, trên từng khuôn mặt người dân nơi đây.

    Còn nhớ ngày ấy, năm 1980, theo chân những người đi tìm vùng đất mới để lập nghiệp, chúng tôi đến kinh tế mới Nam Đà vào một chiều mưa dầm ảm đạm.

    Dừng chân tại Hội trường được dựng lên tuềnh toàng, tạm bợ, vách phên xộc xệch, mái tranh trốc nóc, nền đất thấm đẫm nước mưa nhão nhoẹt, không một bóng người. Nhìn ra chung quanh, khoảng vài chục nóc nhà cũng tạm bợ, lụp xụp ẩn khuất sau những vạt ngô, nương sắn như những cái chòi của dân du mục…

    Trời mưa bao giờ cũng buồn. Mưa dầm Tây Nguyên lại còn buồn hơn nữa. Buồn không tả được. Đó là ký ức lần đầu tiên đến Nam Đà.

    Vài năm sau chúng tôi có nhiều lần trở lại vùng đất này. Cảnh vật vẫn thế, không thay đổi là mấy. Nhưng hôm nay, tất cả đều khác hẳn: Chợ búa nhộn nhịp, đông vui; những cửa hiệu mọc lên san sát; đường ngang ngõ dọc được trải nhựa sạch đẹp. Nổi bật hơn cả là ngôi thánh đường nguy nga, đồ sộ, tháp chuông cao vút: Nhà thờ Giáo xứ Quảng Đà – niềm tự hào của người dân Krông Nô.

    Một người dân kỳ cựu ở đây nói: “Kể từ ngày có Nhà thờ, bà con chúng tôi như thoát khỏi sự u mê, tăm tối. Cha Antôn Nguyễn Phi Hùng, linh mục quản xứ, là một người năng nổ, nhiệt thành, yêu thương dân nghèo. Những hoạt động tôn giáo, xã hội của ngài đã góp phần rất lớn mang lại cho người dân Nam Đà nói riêng, người dân Krông Nô nói chung một Sức Sống Mới”.

    Ông nói thêm: “Trước kia, những lúc rỗi rãi, chúng tôi chỉ biết đàn đúm bên chén rượu, hoặc mê mải trên chiếu bạc thâu đêm suốt sáng. Còn bây giờ, Đạo Chúa đã mở mắt chúng tôi. Đời sống chúng tôi đã thực sự vươn lên tầm cao mới; biết sống vì người khác, hiệp nhất yêu thương trong tình Chúa, tình người”.

    Phải nhìn nhận sự đổi mới ở Nam Đà chính là Hồng ân của Thiên Chúa mà không phải nơi nào cũng có được. Còn biết bao buôn làng xa xôi vẫn đang sống trong u mê, tăm tối, chưa nhận biết Chúa.

    Hôm nay, đến với Nam Đà đúng vào ngày Chúa nhật Lễ Hiện Xuống nhắc chúng tôi nhớ đến hoạt động mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội hơn 2.000 năm qua. Xin Ngài luôn hiện diện nơi Giáo xứ Quảng Đà, nơi tâm hồn mỗi người để biến đổi tâm hồn mọi người và đổi mới bộ mặt thế giới. Amen.
    CN Lễ Hiện Xuống 2011
    Vũ Đình Bình

    Nguồn: gpbammethuot.vn
    Chữ ký của Caohuong



  2. Có 7 người cám ơn Caohuong vì bài này:


  3. #2
    Phucbao's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Trung Hòa
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 87
    Cám ơn
    254
    Được cám ơn 258 lần trong 78 bài viết

    Default

    Cam ơn caohuong đā giới thiệu kinh tế mới Nam Đà GX Quảng Đà rất hay và đang từng ngày phát triển

  4. Có 2 người cám ơn Phucbao vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com