Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Đối mặt với những kẻ hung tợn trên đường phố

Hybrid View

  1. #1
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Exclamation Đối mặt với những kẻ hung tợn trên đường phố

    Đối mặt những kẻ "điên máu" thích là giết người



    Minh hoạ

    – Sau cú va quệt nhẹ trên đường, hai bên lời qua tiếng lại. Đỉnh điểm, tên côn đồ bất ngờ rút hung khí đâm chết đối phương…Đó là cảnh thường thấy ở những vụ án mạng do va chạm giao thông. Để côn đồ hết cơ hội “nổi máu điên”, mỗi người cần có kỹ năng ứng xử trong tình huống này.

    Người chết, kẻ vào tù sau va chạm giao thông

    Trong cuộc sống thường ngày, đôi khi có những rủi ro xảy ra. Va chạm giao thông dẫn đến chết người, ấy là một lẽ. Nhưng cũng có những va chạm nhẹ, thậm chí không một chút tổn thương nào trên cơ thể nhưng lại là nguyên nhân dẫn đến những cái chết oan ức, thương tâm.

    Chưa có một thống kê cụ thể nào về những vụ án mạng xuất phát từ nguyên nhân va chạm giao thông nhưng chỉ tính riêng trên địa bàn Hà Nội, với những vụ việc mà báo chí đã phản ánh, cũng đủ thấy sự nhức nhối của vấn đề này.

    Khoảng 23h ngày 19/7/2010, anh Nguyễn Văn Quang, điều khiển xe máy Dream, chở anh Vũ Thanh Hà từ Kim Mã đi Cầu Giấy. Khi đến ngã tư Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh, do va chạm giao thông với một đôi nam nữ thanh niên, đi xe máy kiểu Wave, anh Hà xuống xe chửi và dùng tay đánh người nam thanh niên. Ngay lập tức, đối tượng đã dùng dao thủ sẵn trong túi đâm anh Hà, làm anh Hà bị trọng thương. Trên đường đi cấp cứu, do vết thương quá nặng anh Hà đã tử vong.

    Tiếp đó, tối 4/1/2011, ba thanh niên cùng Phùng Thế Hải (SN 1993, cũng ở xã Tiên Phong - Ba Vì – Hà Nội) đến ăn đám cưới tại thôn Bằng Lũng, xã Tiên Phong. Khoảng 20h30 cùng ngày, trên đường về bốn thanh niên này đi trên hai xe máy, va quệt nhẹ vào anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1989, ở khu 8, thôn Bằng Lũng, xã Tiên Phong). Anh Hưng chửi lại liền bị bốn thanh niên đuổi đánh. Dù anh Hưng đã chạy vào nhà dân nhưng vẫn bị Trần Văn Huy dùng dao đâm tử vong.

    Gần đây nhất, khoảng 21 giờ 30 ngày 14/7/2011, anh Nguyễn Hồng Nam (SN 1987, ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển xe ô tô từ phố Hàng Gai rẽ vào Hàng Mành, vướng xe máy của Nguyễn Thái Dương (SN 1992, ở phường Chương Dương, Hoàn Kiếm) đỗ dưới lòng đường.

    Anh Nam hạ kính xe ô tô, bảo Dương cho gọn xe máy vào, dẫn đến mâu thuẫn chửi nhau. Anh Nam lấy dùi cui bằng kim loại và bình xịt hơi cay đuổi đánh Dương, bị Dương rút dao đâm vào ngực. Do vết thương quá nặng, Nam tử vong tại bệnh viện Việt - Đức lúc 23 giờ cùng ngày. Đến rạng sáng 15/7, Dương tới Công an quận Hoàn Kiếm đầu thú.

    Kết quả của mỗi vụ án mạng mà nguyên nhân từ những va chạm giao thông thường là người chết, kẻ vào tù …để lại bao hệ lụy cho xã hội. Nhưng thực tế, những điều đó dường như chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn sự côn đồ của một số thanh niên. Kể cả những kẻ vừa mới hung hăng cầm dao giết người nhưng chỉ ít phút sau đã xanh xám mặt mày, ân hận vì đã thiếu kiềm chế bản thân.

    Để bớt những cái chết oan ức


    Minh họa

    Không thể phủ nhận rằng, sự côn đồ luôn thường trực ở một bộ phận thanh niên hiện nay. Không hiếm những trường hợp, các đối tượng này còn giấu sẵn “hàng nóng” trong người mỗi khi lưu thông trên đường. Và đôi khi, chỉ chút va quệt nhỏ khi tham gia giao thông, các đối tượng này sẵn sàng hành hung đối phương rất tàn độc.

    Nhưng xung đột có lẽ sẽ không xảy ra nếu người tham gia giao thông biết kiềm chế. Ngay cả khi va quệt với những đối tượng côn đồ, sự điềm đạm, nhẹ nhàng trong cách nói, trong hướng giải quyết chắc chắn sẽ ít nhiều giảm bớt những điều đáng tiếc có thể xảy ra.


    “Tránh voi chẳng xấu mặt nào”, để giải quyết mâu thuẫn từ những vụ va chạm một cách thấu đáo nhất, thay vì đôi co với đối phương để thỏa mãn tính hiếu thắng cá nhân thì nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát giao thông lúc này là lựa chọn sáng suốt hơn cả. Sự hiện diện của những chiến sỹ áo vàng sẽ bớt đi những xung đột và giảm tối đã nguy cơ án mạng sau va chạm giao thông.


    Dẫu biết rằng, mỗi khi lưu thông trên đường là đầy rẫy những nguy hiểm rình rập thì chúng ta cũng không thể ngừng di chuyển. Thay vì lo sợ, mỗi người khi tham gia giao thông nên chăng luôn biết kiềm chế bản thân, ứng xử điềm đạm, nhẹ nhàng ngay cả khi đã xảy ra va quệt trên đường, để cuộc sống này bớt đi những điều đáng tiếc, bớt đi những cái chết oan uổng, thương tâm.

    Bảo Nhi
    Việt Báo (Theo_VnMedia)
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  2. Có 7 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


  3. #2
    longtintuyetdoi's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 174
    Cám ơn
    993
    Được cám ơn 1,167 lần trong 174 bài viết

    Default

    Gặp trường hợp này chắc so sò zí rồi chạy luôn, nếu chúng mà quá đáng thì cho tới số luôn rồi về bóc lịch, hì hì.
    Chữ ký của longtintuyetdoi
    Thưa Thầy! bỏ Thầy con biết đến với ai?

  4. Có 7 người cám ơn longtintuyetdoi vì bài này:


  5. #3
    chiennho's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2011
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: giáo họ trung trí , giáo xứ hàm long
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 171
    Cám ơn
    4,913
    Được cám ơn 1,049 lần trong 171 bài viết

    Default

    trùi ui , hem dám ra đường nữa . Ngồi ở nhà là an toàn .
    Chữ ký của chiennho

    THIẾU NHI : HY SINH

  6. Có 6 người cám ơn chiennho vì bài này:


  7. #4
    vit con xau's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: gx lac quang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 132
    Cám ơn
    2,789
    Được cám ơn 622 lần trong 120 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi chiennho View Post
    trùi ui , hem dám ra đường nữa . Ngồi ở nhà là an toàn .
    Ai bảo là ở nhà là an toàn nhất.! Đôi khi ở nhà nhưng cũng bị chết đó. Chết một cách oan ức do bị nhóm đánh nhau chạy vào, do bị xe ủi vào, do bị xập nhà ..... ui thời buổi này có thể 2 từ "an toàn" nó "chạy" đâu mất rồi đó.
    ..................................................................
    Chữ ký của vit con xau


    Tội Nhân Bất xứng !

  8. Có 2 người cám ơn vit con xau vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com