Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: [Sáng Thế] Tạo Dựng Loài Người & Sự Sa Ngã

Threaded View

  1. #1
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Exclamation [Sáng Thế] Tạo Dựng Loài Người & Sự Sa Ngã

    Tài Liệu - Hình Ảnh Kinh Thánh
    Tạo Dựng Loài Người & Sa Ngã


    • Vườn địa đàng và thử thách
    (Sau khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, Ngài thực hiện tiếp sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa.)

    St 2,1-7 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.




    St 2,1-15 Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-Đen, để cày cất và canh giữ đất đai.
    St 2,1-16 Đức Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người :
    Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; St 2,1-17 nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác. Thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết




    • Người nam và người nữ
    St 2,25-18 Đức Chúa là Thiên Chúa phán :
    - Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ ta tương xứ với nó.
    (Thiên chúa rút một xương sườn của con người ra, và lắp thịt thế vào, làm thành người phụ nữ.)
    St 2,25-24Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt.
    St 2,25-25 Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau.




    • Sa ngã
    Rắn là loài xảo quyệt mà Thiên Chúa đã làm ra. Satan đã nói chuyện với người đàn bà thông qua con rắn. Nó dùng những lời nói ngon ngọt để dụ dỗ: Ngày nào ông bà ăn trái ấy, mắt ông bà mở ra và sẽ trở nên như những vị thần thánh biết điều thiện ác.




    Người đàn bà thấy trái cây ăn thì ngon và trông thì đẹp làm cho mình trở nên tinh khôn.


    Bà bèn hái thêm và gọi chồng mình lại cùng ăn


    (Khi được vợ mình cho. Ông cũng cầm lấy ăn.)
    St 3,1-7Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân
    .



    • Tiếng Chúa
    Nghe thấy tiếng Chúa đi dạo, con người sợ nên trốn lánh. Thiên Chúa gọi và hỏi con người: "Ngươi ở đâu?". Con người trả lời:"Nghe tiếng Ngài con sợ vì con trần truồng, nên con lẫn trốn".


    Thiên Chúa hỏi : Ai đã cho các ngươi biết các ngươi trần truồng? Có phải các ngươi đã ăn trái mà ta đã cấm không?
    Con người trả lời :
    - Người đàn bà đã cho con trái ấy, nên con ăn..
    Sau đó người phụ nữ thưa với Chúa :
    - Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn.
    Đức Chúa trừng trị con rắn. Sẽ phải bò bằng bụng, ăn bụi đất mọi ngày.
    Và Gây ra mối thù hằng giữa dòng dõi người và dòng giống người. Con người sẽ đánh vào đầu con rắn, và ngược lại con rắn sẽ cắn vào gót con người
    Với người đàn bà, cực nhọc khi mang thai và sinh con.
    Và con người, phải làm cực khổ để có miếng ăn. Và khi chết đi sẽ trở về với bụi và đất.
    Sau đó Chúa cho con người và vợ con họ mặc những chiếc áo bằng da.






    St 3,23-23 Đức Chúa là Thiên Chúa đuổi con người ra khỏi vườn Ê-đen để cày cấy đất đai, từ đó con người đã được lấy ra.


    Nguồn Hình Ảnh : Trung Quốc Tổng Hợp
    Sưu Tầm & Xử Lý Ảnh : AugustineTuanBao

    Lưu Ý : Khi sao chép những hình ảnh trên. Mong bạn ghi rõ nguồn đầy đủ


    --------------------
    Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp - trao đổi của bạn tại hộp thư điện tử :
    TaiLieuKinhThanh_ThanhCaVietNam@Yahoo.com.vn
    thay đổi nội dung bởi: AugustineTuanBao, 05-10-2011 lúc 08:27 PM
    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  2. Có 16 người cám ơn AugustineTuanBao vì bài này:


Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com