Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Những kiểu ngủ của động vật

  1. #1
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Thumbs up Những kiểu ngủ của động vật

    Hươu cao cổ, cừu, sóc hay mèo…, các loài động vật đặc biệt đáng yêu khi đang ngủ. Và thâm chí dường như một số loài “say ngủ” đến mức dành tới 75% thời gian trong ngày cho “những giấc mơ” trong khi các bạn bè khác chỉ chợp mắt trong phút chốc.

    Hãy ngắm nhìn các tư thế ngủ đáng yêu của các loài động vật dưới đây...

    Đếm cừu...

    Cừu chỉ ngủ 4 giờ/ngày. Chúng thường ngủ trong một vị trí gần như thẳng đứng, với các chân trước giấu bên dưới. Điều này cho phép chúng nhanh chóng chạy trong trường hợp kẻ thù xuất hiện.

    Tất nhiên, đôi khi chúng cũng “ngoan ngoãn” nằm ngủ như những đứa bé, giống như trong hình.




    Gấu Koala là loài thú có túi sinh sống đơn độc. Hầu hết thời gian chúng “cheo leo” trên các cành cây. Koala thường dành từ 18-22 giờ, khoảng 75% trong ngày để ngủ. Nhiều giấc ngủ ngắn giúp Koala giữ năng lượng cần thiết để tiêu hóa chất xơ trong lá bạch đàn, món ăn ưa thích của chúng.




    Lững lờ trôi theo ... giấc ngủ

    Hải cẩu thích ngủ trên bãi biển, nơi chúng có thể ấm áp hơn nhờ ánh nắng mặt trời. Năm 2009, các nhà khoa học Alaska (Mỹ) đã phát hiện ra rằng hải cẩu bơi lội gần như không ngừng nghỉ trong 2-8 tháng và có lẽ chỉ thực sự ngủ khi lặn xuống đáy biển. Khi họ trôi dạt xuống đáy biển, hải cẩu dường như hoàn toàn thư giãn và bắt đầu những giấc mơ đẹp.




    Chợp mắt...

    Không giống như các loài gấu khác, gấu Bắc cực không ngủ đông. Quanh năm, chúng chỉ ngủ 7-8 giờ tại một thời điểm nhất định. Kể từ khi gấu Bắc cực dành phần lớn thời gian sống trên băng Bắc cực hay bơi lội trong vùng nước lạnh, chúng có một lớp mỡ dưới da - tương tự như mỡ của động vật biển có vú để giữ ấm. Để tăng năng lượng, chúng cũng thường xuyên có những giấc ngủ ngắn.




    Nghỉ ngơi...

    Sư tử ngủ trung bình từ 18- 20 giờ/ ngày, thậm chí đôi khi là 24 giờ. Chúng muốn “quên đi” cái nắng châu Phi thiêu đốt bằng giấc ngủ mát mẻ trên các cành cây hay dưới bóng mát của các cây cối rậm rạp. Sư tử cần ngủ nhiều vì khi thức, chúng phải mất rất nhiều sức lực và năng lượng cho các cuộc đi săn và chiến đấu để bảo vệ niềm tự hào và ngôi vị của loài vua.




    Ngủ ngồi...

    Sóc chó thường ngủ vào ban đêm với các nhóm gia đình của chúng trong hang đào dưới đất. Chúng thường ngủ cuộn tròn lại và ngủ gần nhau cho ấm áp. Trên mặt đất, sóc chó thường ngồi trên các mỏm hang và đôi khi ngủ quên dưới ánh nắng ấm áp.




    Say xưa...

    Hươu cao cổ ngủ ngắn nhất trong tất cả các loài động vật có vú, chỉ khoảng 2-4 giờ/ngày. Bởi vì cổ của chúng khiến cho phần đầu bị nặng, khiến cho việc nằm xuống và đứng dậy mất một thời gian dài đối với hươu cao cổ, nên chúng ngủ đứng. Như vậy, nếu kẻ thù xuất hiện khi chúng đang ngủ, chúng có thể nhanh chóng bỏ chạy.

    Tuy nhiên, đôi khi chúng vẫn ngủ ngồi nếu cảm thấy đã an toàn như trong ảnh.




    Mơ màng...

    Họ nhà mèo, bao gồm cả sư tử, hổ, và mèo đều ngủ nhiều đến 18 giờ/ngày. Các nhà khoa học tin rằng đây là một đặc điểm còn sót lại từ tổ tiên của mèo hoang dã, dành nhiều thời gian nhất trong ngày cho việc ngủ để giữ năng lượng để săn bắn.




    Ngủ “tập thể” dưới nước...

    Hà mã ngủ khoảng 16 giờ/ngày, và “tụ tập” cùng nhau ngủ theo các nhóm lên đến 30 “thành viên”. Mặc dù hà mã thuộc loài động vật có vú trên cạn, chúng lại thường ngủ đêm dưới nước. Hà mã trưởng thành có thể thở và ở dưới nước trong khoảng hơn 5 phút. Chúng có thể trồi lên và hít một hơi sâu sau đó lại lặn xuống.

    Nhưng thật ngạc nhiên là chúng cũng có thể làm vậy khi đang ngủ. Quá trình này giống như 1 “lập trình” tự động, và chúng lặp lại nó suốt đêm mà không hề thức dậy. Khi hà mã ở dưới nước, lỗ mũi và tai của chúng gấp lại để tránh nước vào.




    Ngủ kiểu Cáo...

    Cáo ngủ trung bình 11 giờ/ngày. Trái với kiến thức thông thường, cáo thường không ngủ trong hang của chúng. Chúng thích ngủ trên mặt đất, cuộn cái đuôi xù lôn quanh cơ thể để giữ ấm, và chúi mũi vào đó. Trong bức ảnh là loài cáo Fennec với một tai lớn, được tìm thấy ở sa mạc Sahara, miền bắc Châu Phi, với khí hậu đủ “ấm áp” giúp nó không cần phải sử dụng đuôi để bổ sung nhiệt.




    Đừng đánh thức chú bé...

    Hầu hết các loài chồn sống về đêm, đi săn vào ban đêm và ngủ vào ban ngày. Trong những tháng mùa đông lạnh, chúng đào lỗ trong hang và sử dụng hết chất béo được lưu trữ, và hiếm khi ra ngoài để kiếm ăn. Chúng không ngủ đông, nhưng bước vào một giấc ngủ sâu để giữ năng lượng. Trong hang, chồn cái thường ngủ cạnh nhau cho ấm áp, trong khi chồn đực lại thường thích ngủ một mình.





    Ngủ gật...

    Sóc đỏ có một chiếc “áo khoác</span>” màu đặc trưng và nhìn giống như một chiếc bàn chải lông. Trong suốt mùa đông, chúng không ngủ đông, nhưng bộ lông phát triển thành một chiếc áo khoác dày hơn một chút . Giống như cáo, sóc sử dụng cái đuôi xù quấn quanh mình để giữ ấm cho giấc ngủ.




    Gà gật...

    Những chú nai thường ngủ từ 8-12 giờ/ngày. Chúng thích ngủ tại các địa điểm khác nhau tùy thuộc vào thời gian trong ngày. Vào buổi đêm, hươu ngủ dưới các cây như cây thông và cây linh sam để các nhánh thấp có thể chắn gió hoặc tuyết cho chúng đồng thời cũng giúp chúng giữ ấm.

    Ban ngày, những chú nai lại thích đặt mình trên đồng cỏ hoặc các khu vự thông thoáng trong rừng, nơi chúng được sưởi ấm dưới ánh sáng của mặt trời.




    Giấc mơ ngọt ngào...

    Gấu trúc ngủ khoảng 10 giờ/ngày, thời gian còn lại trong ngày để tìm kiếm thức ăn hoặc ăn thức ưa thích như tre, nứa. Gấu trúc là nhà leo cây xuất sắc, và thường xuyên nghỉ ngơi trên các cành cây. Nếu một gấu trúc con đang ngủ trên cây, gấu mẹ thường tự làm một chiếc giường bằng cỏ ngay cạnh cái cây đó để có thể bảo vệ con khỏi các kẻ thù.



    Lệ Diễm
    St Internet


    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  2. Có 9 người cám ơn AugustineTuanBao vì bài này:


  3. #2
    chiennho's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2011
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: giáo họ trung trí , giáo xứ hàm long
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 171
    Cám ơn
    4,913
    Được cám ơn 1,049 lần trong 171 bài viết

    Default



    đang mơ được ăn trúc
    Chữ ký của chiennho

    THIẾU NHI : HY SINH

  4. Có 2 người cám ơn chiennho vì bài này:


  5. #3
    h jek enuol's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2011
    Tên Thánh: anna
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 23
    Cám ơn
    282
    Được cám ơn 46 lần trong 19 bài viết

    Default

    mình ngủ giống cáo ghê..
    ..
    ..
    ..
    ..
    ..
    .
    .
    .
    .
    ...11 giờ/ ngày
    Chữ ký của h jek enuol
    có chúa đi với tôi, tôi sẽ không còn sợ chi
    có chúa đi với tôi, tôi sẽ không còn thiếu gì
    ........................................

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com