Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Miệng nói tay làm

Threaded View

  1. #1
    thichduthu's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2008
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 913
    Cám ơn
    6,497
    Được cám ơn 3,171 lần trong 787 bài viết

    Default Miệng nói tay làm

    MIỆNG NÓI TAY LÀM
    (Suy niệm Tin mừng CN31TNA)
    Bài viết: Lm. Francis Trần Phương
    Thể hiện: Yến Châu
    (Ca đoàn giáo xứ Thổ Hoàng)



    Audio player

    --->DOWNLOAD<---



    Giáo hội chúng ta đang bị bách hại một cách trầm trọng mà chúng ta không biết. Cách thế bách hại của thời đại văn minh vật chất hôm nay không còn là gươm giáo, tra tấn và tù đày, nhưng là gieo vào cuộc đời của các Linh Mục, tu sỹ và giáo dân thứ men độc hại của Pharisiêu.

    Lắng nghe Lời Chúa hôm nay, chúng ta nhận thấy Chúa Giêsu đã nặng nề lên án hàng ngũ lãnh đạo tôn giáo của thời đó là những kẻ giả hình. Họ là những người không hề nêu gương sáng về lối sống chính trực. Điều đã khiến Ngài chỉ trích các Kinh sư và những người Pha-ri-siêu một cách nặng nề cũng chỉ vì họ không thực hiện những gì họ giảng dạy. Ngài thẳng thắn gọi họ là những người đạo đức giả và thích được người khác coi mình là ‘cái rốn của vũ trụ.’ Hơn thế nữa, họ luôn dài dòng văn tự khi cầu nguyện nơi công cộng, có ý phô trương mình là người đạo đức thánh thiện, nhưng trong lòng họ lại hoàn toàn nguội lạnh về niềm tin, công bằng và lòng thương xót. Nói tóm lại thì lòng họ hoàn toàn trống rỗng, chẳng đạo đức và cũng chẳng tốt lành chi cả. Tất cả những gì họ nỗ lực vun trồng suốt một đời chỉ là phù hoa và ích kỷ ham danh chứ không phải để làm sáng Danh Thiên Chúa. Vì thế, những lời giảng dạy của họ đã làm cho mọi người bị lầm đường lạc lối và hôm nay, Đức Kitô đã vạch trần lối sống ”khẩu phật tâm xà” của họ với những lời lên án gắt gao và gọi họ là những kẻ giả hình chính hiệu.

    Tuy thế, chúng ta cũng đừng vội cười, vì những lời lên án thẳng thắn của Đức Kitô nhắm vào những người Pharisiêu trong bài Phúc âm hôm nay cũng vô cùng cần thiết và quan trọng cho chúng ta. Mọi chi tiết mà Ngài phân tích thật đáng cho chúng ta suy nghĩ cả một đời. Vì dù nhiều hay ít, vô tình hay hữu ý, tất cả chúng ta đều nhiễm phải chất độc của thứ men giả hình như những người Pharisiêu thuở xưa. Rất ít người trong chúng ta có thể tự hào rằng mình là người chính trực, ngôn hành hợp nhất, là những bậc ‘trượng phu’ nói sao làm vậy.

    Thực vậy, chúng ta không đến nỗi là những kẻ luôn sống giả hình như những người Pharisiêu, nhưng cũng có biết bao lần chúng ta đã cố tình tô vẽ những màu sắc lộng lẫy bên ngoài để che lấp những tính hư tật xấu hầu chứng tỏ mình là người công chính. Trong thực tế, hầu như tất cả mọi người đều tỏ ra rất lịch thiệp, rất trang nhã và tốt lành nơi công cộng nhưng khi trở về với gia đình thì hoàn toàn sống ngược lại với vợ con và bạn bè thân thuộc.

    Đức Kitô hoàn toàn không chấp nhận mọi hình thức giả hình và Ngài khuyến khích tất cả mọi người phải sống với nhau một cách chân tình, cởi mở và yêu thương. Là Đấng thấu suốt tâm can của con người nên dù là một chấm một phẩy, dù cho dậu cao rào kín, cũng không thể che dấu được con ngươi mắt Ngài nhìn thấy. Đức Kitô mong ước các môn đệ của Ngài tránh khỏi được những lỗi lầm trầm trọng của những người Pharisiêu đã vấp phải, vì cách sống giả hình của họ đã làm cho sức mạnh và ý nghĩa của Lời Chúa trở nên vô giá trị và trống rỗng.

    Nội dung của bài Phúc âm hôm nay đã trở nên một thách đố lớn lao cho tất cả mọi Kitô hữu về chất lượng của việc phụng thờ và bằng chứng của đức tin họ sống. Là môn đệ của Chúa Giêsu, nếu chúng ta hoàn toàn sống đúng như những gì chúng ta tuyên xưng thì mỗi người phải chân tình với những gì họ nói và phải thực hiện những gì họ hứa hẹn trong lòng mình. Tất cả chúng ta rất dễ bị rơi vào tình trạng rất hiểm nguy, đó là không sống đúng với lý tưởng mà mình chọn lựa. Cũng vì thế mà những người lãnh đạo tôn giáo thường được hỏi: “ Bạn dấn thân phục vụ để Danh Chúa được cả sáng hay để tìm kiếm lợi danh cho riêng mình?”

    Nhìn vào thực tế, chúng ta nhận thấy trong thời đại của chúng ta cũng có thật nhiều Pharisiêu của thuở xưa. Từ Linh mục và tu sỹ cho đến giáo dân, men giả hình của Pharisiêu đã len lỏi và thấm nhiễm vào từng tế bào bằng lối sống quá đặt nặng về những hình thức bên ngoài như quyền hành, nhà cửa, phương tiện, tiền bạc, ăn uống và cách xử thế. Hơn thế nữa, loại men độc hại đó như một vết dầu loang đã thấm đến tận Thánh đường, làm cho nơi thờ phượng Thiên Chúa trở thành ‘hang trộm cướp,’ nơi để tranh dành quyền lực, phô trương danh tánh và thi thố tài năng cho mọi thành phần dân Chúa.

    Giáo hội chúng ta đang bị bách hại một cách trầm trọng mà chúng ta không biết. Cách thế bách hại của thời đại văn minh vật chất hôm nay không còn là gươm giáo, tra tấn và tù đày, nhưng là gieo vào cuộc đời của các Linh Mục, tu sỹ và giáo dân thứ men độc hại của Pharisiêu.
    Thứ men này có sức mạnh gợi lên trong lòng mọi người sự đói khát về mọi danh lợi thế gian và trần tục hoá sự thánh thiện của đức tin, khiến cho họ bất chấp mọi phương tiện để đạt tới cứu cánh hầu thỏa mãn thói đời. Thứ vi khuẩn này cứ dần dà tiệm tiến ngày đêm mà không ai biết đến và cuối cùng kết hợp lại thành căn bệnh ung thư và căn bệnh này khi được khám phá ra thì đã quá trễ để chữa lành.

    Nếu quan tâm để ý thì chúng ta biết rằng mảnh đất Giáo hội đã và đang bị gieo vào thứ men Pharisiêu độc hại này, nếu chúng ta không cảnh giác và hiểu sai về ý thật của vấn đề ‘tự do tôn giáo.’' chắc chắn rằng thân thể của Đức Kitô chịu đóng đinh lại tiếp tục bị đóng đinh một cách dai dẳng vì men biệt phái đã giết chết dần đi từng tế bào sống của Giáo hội là chính của thân thể Ngài.

    Nhận định trên đây không còn là một mớ lý thuyết viễn vông, nhưng đã trở nên một thực tại đáng lo sợ, khiến cho sự sống thần thiêng của Giáo hội bị thoái hóa một cách trầm trọng. Vì thế, ‘đây là lúc thuận tiện và đây là ngày cứu độ,’ Đức Kitô đòi buộc chúng ta phải dừng lại để phản tỉnh, để định vị và để chọn cho mình một hướng đi vào con đường hẹp, dẫn chúng ta về quê trời chứ không thể tiếp tục sống buông thả và nhắm mắt lao mình vào các đại lộ, là những con đường dẫn Giáo hội tới chỗ diệt vong!

    Thực vậy, chúng ta sẽ bị lầm đường lạc lối nếu chỉ quyết tâm kiếm tìm mọi cách để lấy lòng nhân thế và coi đó là đích điểm duy nhất mà mình nhắm tới. Chẳng hạn, khi cha mẹ giáo dục con cái. tất cả mọi lời dạy bảo sẽ trở thành ‘nước đổ đầu vịt’ khi thái độ của họ tỏ ra thiếu trách nhiệm và ngôn ngữ họ dùng không phù hợp với nhân phẩm của con người. Nên nhớ rằng, hành động là tiếng nói có sức mạnh vang vọng tuyệt vời hơn là những lời nói suông bằng môi miệng. Vì thế, đời sống và cách đối xử bên ngoài của chúng ta phải được phát xuất từ con tim trung chính của chính mình. Trong mọi cảnh huống của nhân sinh, cuộc sống của chúng ta phải trở nên tấm gương trong sáng để qua đó, mọi người sẽ nhận ra được khuôn mặt đích thật của Đức Kitô và trở về với Ngài.

    Lm. Francis Trần Phương

  2. Có 6 người cám ơn thichduthu vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com