Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: Quyền năng của chiếc lưỡi

  1. #1
    NVN's Avatar

    Tuổi: 54
    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: Giu-se
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 223
    Cám ơn
    2,718
    Được cám ơn 843 lần trong 202 bài viết

    Default Quyền năng của chiếc lưỡi

    Quyền năng của chiếc lưỡi

    Một bầy ếch đang đi du lịch trong rừng thì có hai con ếch bị lọt xuống một cái hố rất sâu. Những con ếch còn lại đứng xung quanh miệng hố và bảo hai con ếch xấu số: “Tốt nhất là chúng mày hãy chết đi”.

    Hai con ếch nọ phớt lờ lời khuyên của đồng loại và cố gắng nhảy ra khỏi hố với tất cả sức lực. Bầy ếch trên miệng hố vừa nhảy vừa la lớn: “Vô ích! Vô ích thôi! Tốt nhất hãy chết đi! Chết đi!”.
    Cuối cùng, một trong hai con ếch đã nghe theo lời khuyên ấy. Nó từ từ lăn ra chết.

    Con ếch còn lại vẫn cố nhảy, mặc kệ những con ếch trên miệng hố gào lên: “Hãy làm như bạn mày! Chết đi!”. “Hấp!”, bằng một cú phóng người mạnh mẽ, nó vọt ra được khỏi hố. Bầy ếch xúm xít quanh nó, nhao nhao: “Tại sao mày không nghe lời bọn tao?”. Con ếch giải thích: “Tôi bị điếc. Tôi nghĩ các bạn đã động viên tôi suốt thời gian vừa rồi. Điều đó tiếp thêm sức mạnh để tôi có thể nhảy ra khỏi cái hố sâu như thế”.

    Bạn thân mến! Một lời nói có thể vực dậy một người đang trong tình trạng tồi tệ, cũng có thể thiêu cháy những nghị lực, những hy vọng cuối cùng. Đó cũng chính là quyền năng của chiếc lưỡi.
    Đào Trung Uyên TỪ Internet

  2. Có 5 người cám ơn NVN vì bài này:


  3. #2
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Bầy ếch xúm xít quanh nó, nhao nhao: “Tại sao mày không nghe lời bọn tao?”. Con ếch giải thích: “Tôi bị điếc. Tôi nghĩ các bạn đã động viên tôi suốt thời gian vừa rồi. Điều đó tiếp thêm sức mạnh để tôi có thể nhảy ra khỏi cái hố sâu như thế”.

    nvn ui, con ếch nì nó bị điếc mờ, hông nghe được mờ seo trỏa lời được? Hehe

  4. Được cám ơn bởi:

    NVN

  5. #3
    dhgiang
    Khách viếng
    dhgiang's Avatar

    Default

    hihi. chị lit phát hiện đúng lắm bị điếc làm sao nghe người ta hỏi mà trả lời được. nhưng câu chuyện cũng rất có ý nghĩa, lời động viên xuất phát từ thiện ý và niềm tin luôn giúp chúng ta vượt qua khó khăn.

  6. Có 2 người cám ơn dhgiang vì bài này:


  7. #4
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi NVY View Post
    Bài viết sâu sắc

    PS: chị Lit là sư phụ môn chọt rồi
    nin nhớ lit kẻm ưn đoèng woèng trước rùi nhoa, tui lòa ngừi thnks đầu tin đóa, sâu sắc mứi kém ưn chớ!

    coai lợi mìn đê eee, ai lòa chiên dza chọc ngoái ở TCVN dzậy, hehe

  8. Được cám ơn bởi:

    NVN

  9. #5
    NVN's Avatar

    Tuổi: 54
    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: Giu-se
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 223
    Cám ơn
    2,718
    Được cám ơn 843 lần trong 202 bài viết

    Default

    Đúng vậy, đọc bằng tất cả "trái tim" mới thấy được những lời của "Ngọn sóng nhỏ" viết, cảm ơn "Ngọn sóng nhỏ" đã cho tôi biết thế nào là tính kiên nhẫn.

  10. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com