(EMTY) - “Chúng ta chỉ thật sự sống trong những khoảnh khắc khi con tim của chúng ta chú ý đến những những điều chúng ta quý trọng”. - Thornton Wilder
Đôi khi, chúng ta có những điều to lớn và lạ thường để tạ ơn, nhưng hầu như chúng ta luôn có những điều để tạ ơn mỗi ngày, những điều tầm thường. Chúng ta xem thường những ơn lành đến với chúng ta mỗi ngày. Những ơn lành ấy mới là những gì chúng ta cần biết ơn nhất và cần học cách bày tỏ lòng biết ơn - mỗi ngày.
Biết ơn chính là một trạng thái tinh thần. Lòng biết ơn giúp chúng ta sống với từng giây phút hiện tại hơn là bị trói chặt với quá khứ. Không có thái độ biết ơn, chúng ta thường chỉ chú ý đến những điều sai trái. Nó khiến chúng ta làm những gì không nên làm.
Lòng biết ơn mang đến ý nghĩa cho những gì chúng ta xem là tầm thương, nhưng thực tế lại là một ơn. Đồng thời nó cũng mang đến ý nghĩa về chính bản thân chúng ta.
Thường thì cho đến khi chúng ta đánh mất điều gì, chúng ta mới bắt đầu cảm kích nó - những gì chúng ta xem thường suốt thời gian dài. Rất dễ lãng quên những gì chúng ta có cho đến khi chúng ta đánh mất nó hoặc đối mặt với nguy cơ phải mất nó.
Đừng để khi nếm trải cảm giác mất mát rồi chúng ta mới biết cảm kích những gì chúng ta đang có.