cho con hỏi thêm nữa: trái cấm có phải là trái táo mà mọi người bây giờ vẫn ăn không, vì con thấy mấy anh chị nói chuyện ăn trái táo trước kẻng...?
Thật buồn cười khi đọc câu hỏi này. Không có một chứng cứ nào cho thấy trái cấm là trái táo cả. Trái cấm chỉ là một hình ảnh tượng trưng, là bút pháp biểu tượng nói về sự lựa chọn của con người nguyên thuỷ. “Cấm” trước hết nói về việc con người bất tuân lỗi lệnh “cấm” của Thiên Chúa.
Tuy nhiên, có 3 nguyên nhân sau đây dẫn đến việc một số người ghán ghép cho rằng trái cấm là trái táo:
- Ống thanh quản ở người, nhô lên rất rõ ở đàn ông, do đó được gọi là " quả táo của Adam " , từ một quan niệm rằng trái cấm dính ở cổ họng Adam khi chàng nuốt. Cụm từ "Trái cấm" thông dụng thường được hiểu như thú vui hay sự đam mê bất hợp pháp hoặc vô đạo đức, tiềm ẩn nguy hiểm khôn lường. Trong một vài sự giải thích, 'quả táo' được coi như một tình huống tình ái, ví dụ như "lần đầu tiên"
- Một số người, đặc biệt khu vực Bắc Âu dùng chữ “malum” để dịch từ רע (Híp-ri) và κακό (Hy Lạp), có nghĩa là “ác”, từ này trong tiếng Latinh tính từ có nghĩa là “ác quỷ”, nhưng danh từ lại mang nghĩa là “quả táo”.
Từ đó, một số giới trẻ Tây Phương đã cố tình hiểu theo cách hiểu thứ 3 này, và dần dần trở thành quan niệm chung, đặc biệt ảnh hưởng vào hội hoạ. Và có lẽ cũng từ quan niệm trên đây, vô hình chung ảnh hưởng đến cách “ví von” của người đương thời coi trái cấm như là trái táo.