Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Gx. Lộc Hưng: Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Chờ Phục Sinh

  1. #1
    JB.Lưu Hùng Vương's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Qui Nhơn Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,068
    Cám ơn
    7,619
    Được cám ơn 7,829 lần trong 1,571 bài viết

    Default Gx. Lộc Hưng: Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Chờ Phục Sinh

    WGPSG -- Nhân ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức 11-2-2012, giáo xứ Lộc Hưng, hạt Chí Hòa đã cử hành Thánh lễ Đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Chờ Phục Sinh (nhà hài cốt) giáo xứ.

    Đúng 17g30, cha Giuse Nguyễn Đức Quang - Hạt trưởng hạt Chí Hòa, cha Phêrô Lã Quang Hiệu - chánh xứ, và quý cha gốc giáo xứ Lộc Hưng đã tiến lên lễ đài được thiết kế trong sân nhà thờ, phía trước nhà hài cốt cũ để hiệp dâng Thánh lễ.

    Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Linh mục Hạt trưởng nói: Chúng ta vẫn tuyên xưng “Xác loài người ngày sau sống lại” nên người tín hữu không chỉ tôn trọng thân xác khi còn sống, mà còn tôn trọng thân xác sau khi đã qua đời. Việc xây dựng Nhà Chờ Phục Sinh chính là thể hiện niềm xác tín ấy.

    Cha cũng dâng công trình tốt đẹp này lên Đức Mẹ để nhờ Mẹ ngỏ lời với Chúa Giêsu như trong tiệc cưới Cana xưa, Chúa sẽ chúc lành cho tất cả mọi người. Đặc biệt các đẳng linh hồn cũng luôn cầu xin Chúa cùng với cộng đoàn giáo xứ. Cha chánh xứ Phêrô Lã Quang Hiệu đã làm phép và đặt viên đá đầu tiên trong lời hát của ca đoàn: “Xin trở nên thạch động cho tôi náu nương. Xin trở nên phiến đá cho tôi ẩn mình. Vì Chúa là Đấng cứu độ tôi, Ngài nắm giữ vận mạng của tôi”.

    Được biết, nhà hài cốt trước đây là căn nhà kho của giáo xứ được cải tạo từ những năm 80 (hiện lưu giữ hơn 700 hài cốt) nay đã xuống cấp. Đáp ứng nguyện vọng của giáo dân cần có nơi thăm viếng, cầu nguyện rộng rãi, trang nghiêm, và cũng vì sắp tới đây khi các nghĩa trang thành phố giải thể, cần có nơi để nhiều gia đình gửi hài cốt thân nhân nên giáo xứ sẽ xây dựng lại thành Nhà Chờ Phục Sinh (khoảng trên 300 mét vuông). Phần trệt sẽ dùng làm nhà quàn để các gia đình nào nhà cửa chật hẹp, trong hẻm nhỏ hoặc ở nhà thuê, có thể tổ chức tang lễ ở đó.
    youtube.com/watch?v=vJdLI9DLHhQ
    Chữ ký của JB.Lưu Hùng Vương
    Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10,45)

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com