Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn: Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro 22.2.2012

  1. #1
    Trunghieu's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Chân trời xa
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 191
    Cám ơn
    2,704
    Được cám ơn 1,333 lần trong 192 bài viết

    Default Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn: Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro 22.2.2012

    Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn: Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro 22.2.2012
    Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Cha Tổng Đại diện Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh và cha Giuse Vương Sĩ Tuấn đã cùng cử hành Thánh lễ đồng tế vào lúc 17 giờ ngày thứ Tư Lễ Tro 22 tháng 2 năm 2012.
    Bắt đầu bài giảng, Đức cha Phụ tá kể lại câu chuyện của tiên tri Giona. Theo lẽ thường, một vị ngôn sứ đi rao giảng về sự sám hối mà dân thành nghe theo mà ăn năn hối lỗi thì phải vui mừng. Đằng này, tiên tri Giona lại tức bực, giận dỗi và trách phiền Chúa khi họ không bị Chúa phạt. Nguyên do vì thành Ninivê là thủ phủ của nước Atsiri, một quốc gia đô hộ nước Do Thái. Ngay từ đầu, khi Chúa sai tiên tri Giona đi báo cho dân biết Chúa sẽ phạt họ nếu họ không hối cải, ông đã lên tàu định trốn đi nơi khác. Không ngờ sóng gió nổi lên, biết được nguyên nhân của bão tố, người ta quăng ông xuống biển. Một con cá đã nuốt ông vào bụng ba ngày và nhả ra ngay trước cổng thành Ninivê.

    Đối với tiên tri Giona, thành Ninivê là kẻ thù, ông chỉ muốn họ bị chết hay bị án phạt mới hả dạ. Tâm trạng của Giona là tâm trạng vị kỷ, chỉ muốn mình được điều tốt, điều hay của tất cả mọi người chúng ta.

    Để chuẩn bị bước vào Mùa Chay, chúng ta hãy cùng thực hiện ba điều: Ăn chay để cảm nhận hồng ân sự sống Chúa ban. Cầu nguyện để hướng lòng lên gần Chúa và thực thi Bác ái để đem niềm vui đến cho anh chị em tha nhân.

    Đức cha đúc kết bài giảng bằng lời cầu nguyện cho tất cả mọi người sống Mùa Chay thánh thiện để được hòa mình vào lòng thương xót Chúa, và để biến đổi nên đồng hình đồng dạng với Người.

    Sau nghi thức xức tro để nhắc nhở thân phận tro bụi của con người, cộng đoàn cùng hiệp thông sốt sắng trong Thánh lễ đồng tế.

    Thánh lễ đã kết thúc lúc 18g30. Mọi người ra về trong tâm tình quyết tâm đổi mới trong Mùa Chay.








    nguồn http://tgpsaigon.net
    Chữ ký của Trunghieu
    "Tương lai bắt đầu từ hôm nay, chứ chẳng phải ngày mai."

    Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  2. Có 4 người cám ơn Trunghieu vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com