Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trười sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Na Uy - con đường đứng tim

Hybrid View

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9,333
    Cám ơn
    9,567
    Được cám ơn 28,336 lần trong 5,370 bài viết

    Default Na Uy - con đường đứng tim

    Đường Atlantic hay còn gọi là đường Đại Tây Dương, có chiều dài trên biển khoảng 9km, nối giữa thị trấn Kristiansund và Molde. Con đường này bắt đầu khoảng 30km về phía Tây Nam của Kristiansund và kết thúc 47km về phía Bắc của Molde.Là một điểm tham quan du lịch nổi tiếng tại Na Uy, con đường này mang tới cho du khách những trải nghiệm "đứng tim" với những con dốc cao vun *t cùng với các đợt sóng trắng xóa ập thẳng vào thành xe.Sự độc đáo của con đường này chính là 8 cây cầu nhỏ bắc qua 8 hòn đảo với độ cong của các cầu rất khác nhau. Các nhà xây dựng và kiến trúc sư đã thiết kế những hình dạng cong rất lạ nối các hòn đảo với nhau nhằm phát huy tối đa khả năng chống chịu bão, gió từ biển Đại Tây Dương.


    Toàn cảnh đường Đại Tây Dương.


    Con đường này bắt đầu được xây dựng vào năm 1989 và tới năm 1995 đường hoàn thành với tổng kinh phí gần 20 triệu đôla.
    Được bầu chọn là "Công trình thế kỷ của Na Uy" vào năm 2005, con đường độc đáo này cũng được Tạp chí Pravda của Nga bình chọn là một trong những con đường đẹp nhất Thế giới năm 2009. Ngày nay, con đường đã trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn du khách.





    Những cây cầu bắc qua các hòn đảo với độ dốc lớn thách thức các tay lái.






    Để thuận tiện cho du khách chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên kỳ thú trên đường, các nhà chức trách đã thiết lập 4 điểm ngắm cảnh nằm ngay trên các đảo. Tại đây, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh con đường thiết kế zíck zắc, nhìn những con sóng trắng xóa "trêu ngươi" các lái xe hay ngắm những đàn chim biển bay lượn. Cùng chiêm ngưỡng cảnh bình minh hay hoàng hôn tuyệt đẹp tại đây.





    Những con sóng trắng xóa từ biển Đại Tây Dương ào lên "trêu ngươi" các lái xe.





    Mùa thu là mùa thu hút đông du khách nhất tới với con đường Đại Tây Dương vì họ có cơ hội trải nghiệm những cơn bão hoành hành với những làn sóng dồn dập "băng" qua đường.





    Con đường uốn lượn với hình thù kỳ quái.



    Hình ảnh tuyệt đẹp của đường Đại Tây Dương dưới trên đầy trăng sao của Na Uy.



    Đường Đại Tây Dương phủ đầy băng tuyết.


    Ngoài ra, ở đây còn có những điểm câu cá rất tuyệt vời. Tour du lịch câu cá được tổ chức vào mùa hè mát mẻ, du khách có thể câu ngay tại một số điểm dừng trên cầu hoặc thuê thuyền câu của ngư dân tại thị trấn gần đó.


    Sưu Tầm
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 7 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com