Mùa hè nóng nực, giải khát bằng một ly mủ Trôm mát lạnh thì còn gì bằng. Người miền Nam chắc không xa lạ gì với món giải khát có mủ Trôm. Nhưng hoa của loài cây này thì có lẽ không nhiều người được nhìn thấy.
Trôm là loài cây rất thú vị có tên khoa học là Sterculia foetida. Thân tiết ra chất dịch màu trắng đục, có thể ăn được. Theo dân gian thì chất ấy giải nhiệt, thanh lọc cơ thể rất tốt. Và xưa nay mọi người vẫn gọi là mủ Trôm. Trước kia, cây mọc hoang và người ta đi gỡ mủ Trôm về bán cho các quầy nước giải khát vỉa hè. Nhưng bây giờ cây đã được trồng để lấy mủ và được xem như một loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thiên Vũ Kỳ Tiên mời các bạn ngắm hoa trước, rồi bàn tiếp về những điều thú vị khác của cây Trôm:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Hoa Trôm thường chỉ có 5 cánh xòe ra như ngôi sao. Bỗng đâu có một bé đột biến thành 6 cánh nên bị chụp "chân dung" nè. Mà bạn đừng mơ màng đến hương hoa này nhé. Hôi kinh hoàng và bỏ chạy không kịp luôn đó. Cây này vì thế còn được gọi là Trôm Hôi.
Khi tất cả lá đã được trút bỏ, những chùm hoa vươn ra nơi đầu cành
Quả Trôm khi chín có màu đỏ tươi rất đẹp. Lúc quả khô sẽ tự bung ra gieo rắc hạt khắp nơi
*
*
*
*
*
*
Từng mảnh vỏ quả rất giống hình trái tim, có thể tìm ở gốc những cây Trôm lớn