Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: MỘT LÁ THƯ THẤT LẠC CỦA MẸ TÊRÊSA CALCUTTA

Threaded View

  1. #1
    littlewave's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2007
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,529
    Cám ơn
    3,391
    Được cám ơn 8,037 lần trong 1,863 bài viết

    Arrow MỘT LÁ THƯ THẤT LẠC CỦA MẸ TÊRÊSA CALCUTTA

    MỘT LÁ THƯ THẤT LẠC CỦA MẸ TÊRÊSA CALCUTTA

    Một lá thư của Mẹ Têrêsa Calcutta gửi cho một người đàn ông ở Wyoming đã đến trễ 17 năm nhưng thật là đúng lúc - vào ngày ông ta được tin sức khoẻ của mình đang có vấn đề trầm trọng.

    Ông Gilbert Ortiz là một thợ cắt tóc đã về hưu. Vào năm 1981, ông viết thư cho Mẹ Têrêsa để tặng Mẹ một món tiền và xin Mẹ giúp cầu nguyện cho những người khác trong cơn túng cùng. Mẹ Têrêsa viết trả lời tức thì, nhưng ông Ortiz đã không nhận được thư của Mẹ.

    Vào tháng Ba năm 1998, ông Ortiz, lúc này đã được 70 tuổi, trở về nhà sau một cuộc khám bệnh. Bác sĩ đã nói cho ông biết là hai quả thận của ông đã bị hư và động mạch chủ bị sưng phù.

    Ông Gilbert Ortiz và bà vợ Emma về nhà lặng thinh, đầu óc vẫn còn đang quay cuồng về hung tin bác sĩ vừa cho biết. Ông Ortiz nói, "Lúc đó tôi cảm thấy chán nản hết sức. Tôi thật sự ngã lòng lắm rồi."

    Rồi bà Emma đi ra ngoài nhà mở thùng thư và thấy trong đó có một bức thư không ngờ trước được-đúng ra là hai bức thư.

    Một bức đề ngày 28/11/1981 của Mẹ Têrêsa. Bức thứ hai là của Sơ Nirmala Joshi, người kế vị Mẹ Têrêsa làm bề trên Dòng Thừa sai Bác ái. Trong bức thư thứ hai này, Sơ Nirmala cho biết, lá thư trả lời của Mẹ Têrêsa cho ông Ortiz được tìm thấy trong số giấy tờ của Nhà Dòng tại New York vào tháng Hai năm 1998.

    Sơ Nirmala viết, "Mặc dầu nội dung lá thư có thể bây giờ không còn quan trọng hay không còn thích hợp đối với ông nữa vì đã gần 17 năm rồi, chúng tôi vẫn nghĩ là ông có thể thích bức thư này vì nó mang chữ ký của Mẹ Têrêsa."

    Ông Ortiz nói, "Khi tôi đọc bức thư đó, tôi như đụng trần nhà. Có lẽ tôi đụng trời thì đúng hơn. Tôi cao chỉ có 5 ft 5 [1m67], nhưng tôi cảm thấy như cao 8 ft [2m4]."

    Ðiều khiến cho bức thư này trở nên đặc biệt là vì Mẹ Têrêsa chết vào tháng Chín năm 1997, dường như đã dự báo trước lá thư của Mẹ sẽ đến với ông Ortiz vào lúc ông cần nhất.

    Mẹ Têrêsa viết: "Nỗi đớn đau, sự buồn phiền, cảnh đau khổ là nụ hôn của Chúa Giêsu. Ðấy là một dấu chỉ cho thấy ông rất gần với Ngài để Ngài có thể hôn ông. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho ông tất cả can đảm để chấp nhận thánh giá với lòng nhẫn nhục và yêu thương trong sự hiệp thông với Mầu nhiệm Thương Khó của Chúa Giêsu. Xin Thiên Chúa ban phước lành cho ông."

    Ông Ortiz nói rằng lá thư trả lời riêng cho ông của Mẹ Têrêsa và chúc lành của Mẹ đã đem lại cho ông một sự bình an kỳ diệu.

    Tại Nhà thờ Thánh Giuse nơi ông bà Ortiz đi lễ, vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh năm 1998, cha chánh xứ Michael Carr đọc bức thư của Mẹ Têrêsa cho tất cả mọi người nghe.

    Mặc dầu cha xứ thừa nhận rằng ngài tò mò muốn biết những cuộc khám sức khoẻ sau này sẽ cho biết tình trạng ông Ortiz ra sao, ngài nói rằng ông Ortiz đã có được một phép lạ rồi và là phép lạ đẹp nhất - món quà an bình.
    Cha Carr nói: "Tôi không có quyền công bố phép lạ xảy ra nhưng đây còn hơn cả một trường hợp tình cờ ngẫu nhiên. Còn có cách giải thích nào khác nữa chứ?"

    Scott Farris
    The Wyoming Catholic Register
    (Ðăng lại trong Catholic Digest Nov 1998)

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com