Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Kinh Mân Côi vũ khí lợi hại của chúng ta

  1. #1
    augustinonghia's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2012
    Tên Thánh: augustino huy
    Giới tính: Nam
    Đến từ: binh trieu
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 8
    Cám ơn
    4
    Được cám ơn 9 lần trong 5 bài viết

    Default Kinh Mân Côi vũ khí lợi hại của chúng ta

    KINH MÂN CÔI VŨ KHÍ LỢI HẠI CỦA CHÚNG TA
    Luôn Xác Tín Mạnh Mẽ Vào Kinh Mân Côi
    Trong thời đại văn minh như ngày nay thì việc đọc Kinh Mân Côi có vẻ như bị xem nhẹ, bị coi thường và được xem là những cách làm việc đạo đức cũ rích, chẳng đâu vào đâu của những ông bà nhà quê rãnh rỗi không biết làm gì, của những người thất học mê muội chẳng biết chi về khoa học kỹ thuật, hoặc của những lũ trẻ con nhàn rỗi nào đó… mà thôi.
    Chắc hẳn chúng ta còn nhớ câu chuyện cậu sinh viên cùng với nhà khoa học Pasteur trên chuyến xe lửa. Khi thấy nhà khoa học đang lần chuỗi, cậu sinh viên tỏ vẻ thương hại thốt lên: “Cụ ơi! Sao mãi tới thời đại văn minh ánh sáng này rồi mà cụ còn lần chuỗi nữa sao? Con sẽ đưa nhiều sách thật hay để cụ mở mang kiến thức, đểcụ khỏi mê lầm”.
    Với câu nói này ta có thể gán cho lối suy nghĩ của đại đa số giới trẻ hôm nay. Thật thế người ta coi những việc làm đạo đức như thế là những thứ cũ kỹ, cần phải vứt bỏ, cần phải lãng quên ngay càng sớm càng tốt, để con người được giải phóng, được vươn lên đến đỉnh cao của sự khôn ngoan tri thức. Nhưng: “Cái điên rồ của Thiên chúa còn hơn cái khôn ngoan của con người, cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người” (1Cr 1,25).
    Vậy nên, chúng ta cần phải xác quyết một cách vững vàng và chắc chắn rằng: Kinh Mân Côi không gì có thể thay thế được. Đó là một vũ khí tuyệt vời mà Chúa đã dùng Đức Mẹ mà ban cho chúng ta. Những lúc cô đơn, sầu khổ mất niềm hy vọng và niềm an ủi thì Kinh Mân Côi là cứu cánh hữu hiệu cho chúng ta. Trong các cuộc hiện ra ở Lộ Đức hay Fatima Đức Mẹ đều nhắn nhủ: “Hãy lần chuỗi Mân Côi”. Trong hai cuộc hiện ra ấy tuy khác nhau vào thời điểm và nơi chốn, nhưng có chung một đặc điểm: Đức Mẹ hiện ra với các trẻ khi các em đang lần chuỗi sốt sắng, và mỗi lần hiện ra Mẹ không quên nhắc nhở câu: “Các con hãy lần chuỗi Mân Côi hằng ngày”. Trong một lần hiện ra với Thánh nữ Mechtilde Đức Mẹ khẳng định: “Con yêu quý của Mẹ! Mẹ muốn con biết rằng không có gì làm vui lòng Mẹ cho bằng đọc Kinh Kính Mừng. Vì đó là lời Thiên Chúa Ba Ngôi đáng tôn thờ đã kính chào Mẹ và tôn Mẹ lên địa vị cao trọng làm Mẹ Thiên Chúa” (trích Thánh Louis De Monfort,sđd, bông hồng thứ 15)
    Như thế, khi nói về Đức Mẹ là nói đến Kinh Mân Côi hay nói cách chính xác hơn, cách cầu nguyện tốt nhất với Mẹ là đọc Kinh Mân Côi một cách sốt sắng. Trong tông huấn Marias cultus, số 42 Đức PhaolôVI đã quả quyết: “Kinh Mân Côi là khả năng phát huy một lời cầu nguyện có tính chiêm niệm, vừa là lời chúc tụng, vừa là lời cầu xin. Cũng nên nhớ rằng Kinh Mân Côi có sức linh nghiệm giúp chúng ta tiến bộ trong đời sống Kitô giáo và hoạt động tông đồ”. Một khi chúng ta xác tín được tầm quan trọng cũng như lợi ích của Kinh Mân Côi thì chúng ta sẽ giống như thương gia đi tìm ngọc quý khi tìm được rồi ông ta vui mừng ra đi bán tẩt cả những gì mình có để mua cho kỳ được viên ngọc ấy (Mt 13,45-46).
    Thực hành Kinh Mân Côi với lòng mến.
    Nếu như việc xác tín chắc chắn vào Kinh Mân Côi được xem là nền móng không thể thiếu để thực hành tốt Kinh Mân Côi, thì việc luôn mộ mến Kinh Mân Côi chính là phần còn lại của ngôi nhà ấy. Thật vậy, ngôi nhà mà chỉ có phần móng không thôi thì cũng chẳng khác nào một đống đá vô dụng. Cũng vậy, nếu chúng ta chỉ luôn luôn xác tín mạnh mẽ vào Kinh Mân Côi, luôn tin tưởng, và hy vọng chắc chắn vào Kinh Mân Côi mà thôi, mà không thực hành một cách sốt sắng thì cũng chỉ là một công trình bỏ hoang không đem lại lợi ích gì cho ta, như lời Thánh Giacôbê tông đồ đã dạy: “Thưa anh em ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì ?”(Gc 2,14).
    Vậy nên, vừa tin tưởng vừa xác tín, vừa thực hành một cách sốt sắng Kinh Mân Côi với lòng mến là hai việc cần thiết và phải đi song song với nhau. Tình yêu sẽ giúp người ta vượt mọi gian nan thử thách, mọi ngăn trở, mệt mỏi hay nhàm chán. Bởi tình yêu luôn đổi mới và thăng hoa. Không có gì là quá khó đối với tình yêu. Thì cũng vậy, lời Kinh Mân Côi sẽ sống động, sẽ hữu ích, sẽ tuyệt vời nếu như ta để vào đó một tình yêu mến. Lời nhận xét của Lm. Neubert khiến ta phải suy nghĩ: “Một kinh Kính Mừng mà đọc với tâm tình mến yêu Đức Mẹ sẽ giúp ta tới gần Mẹ hơn 50 kinh mà đọc cách máy móc”. Cũng trong tâm tình đó Thánh Louis De Monfort tiếp tục nói: “Không phải đọc cho nhiều, cầu nguyện dài dòng. Nhưng chính lòng sốt sắng của ta làm vui lòng Chúa. Một kinh Kính Mừng đọc với lòng đạo đức thì tốt hơn 150 kinh Kính Mừng đọc lấy lệ.”(trích Thánh Louis De Monfort, sđd, bông hồng 40). Như vậy, chỉ có những lời kinh được thốt lên từ con tim mới có giá trị trước mặt Chúa. Nhưng là thế nào để những lời kinh được sống động, được đầy tình yêu mến? Trước hết, ta hãy cầu xin Chúa cho ta được ơn ấy vì: “Không có thầy anh em không làm gì được” (Ga 15,5), và biết rằng “tinh thần thì hăng say nhưng thể xác lại yếu hèn”( Mt 26,41). Tiếp đó ta hãy nổ lực cố gắng để có thể có những giờ kinh sốt sắng. Khi chúng ta đã cố gắng hết mình phần còn lại chính Thiên Chúa sẽ giúp. Trong dụ ngôn yến bạc trao gởi Chúa Giêsu đã dạy chúng ta điều đó. Ngài chỉ giúp đỡ và cho thêm khi các đầy tớ đã cố gắng để sinh lợi. (Mt 25,14-30)
    Sau cùng chúng ta hãy theo lời dạy của Đức Phaolô VI trong tông huấn Marialis cultus: “Khi đọc Kinh Mân Côi chúng ta hãy suy ngắm các mầu nhiêm trong đó, đó là một yếu tố quan trọng. Không có suy ngắm Kinh Mân Côi chỉ là cái xác không hồn, đọc Kinh Mân Côi như thế có nguy cơ biến thành sự lặp đi lặp lại như cái máy”. Cùng ý tưởng đó Thánh Louis De Monfort viết: “Người ta sẽ đọc Kinh Mân Côi cách sốt sắng, làm vui lòng Đức Mẹ, nếu vừa đọc vừa suy ngắm về đời sống, về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Bởi vì suy ngắm là linh hồn của Kinh Mân Côi”.
    Lướt qua một vài tư tưởng như thế để chúng ta thấy rằng việc sống mầu nhiệm Kinh Mân Côi là một công việc quan trọng và đem lại nhiều lợi ích lớn lao, cho bản thân cũng như cho mọi người. Công việc đó lại rất dễ thực hiện, bất kỳ người nào, dù ở đâu, hay làm việc gì, ở lãnh vực nào… Tất cả đều có thể thực hiện một cách dễ dàng miễn là người đó có một lòng xác tín, tin tưởng và lòng yêu mến thì không có gì mà không thực hiện được, không có gì là quá khó đối với người có lòng mến yêu Kinh Mân Côi.

    Pham Van Nghia Ps

    thay đổi nội dung bởi: augustinonghia, 14-08-2012 lúc 08:34 PM

  2. Có 3 người cám ơn augustinonghia vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com