Love Telling Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trười sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: VÀ CHÚA NÓI KHÔNG

Hybrid View

  1. #1
    phan_nghị's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 668
    Cám ơn
    422
    Được cám ơn 948 lần trong 371 bài viết

    Default VÀ CHÚA NÓI KHÔNG

    VÀ CHÚA NÓI KHÔNG
    Một người đạo đức kia khi cầu nguyện luôn cảm nghiệm được lời ứng đáp của Chúa. Ông thuật lại, có lần ông cầu nguyện và được Chúa đáp như sau:

    -Tôi xin Chúa cất khỏi tôi thói kêu căng
    Chúa đáp: “Không”.
    Người bảo, đó không phải là việc của Người, mà là thái độ tôi phải từ bỏ.
    -Tôi lại xin Chúa cho con gái tàn tậ của tôi được lành mạnh, và Chúa đáp: “không”.
    Người bảo tinh thần là đủ mạnh rồi, còn thể xác nó chỉ là tạm bợ, nay còn mai mất thôi.
    -Tôi xin Chúa cho tôi được kiên nhẫn, và chúa đáp: “Không” .
    Người nói, kiên nhẫn là sản phẩm của đau khổ và thử thách, chứ không phải là ân huệ của Người ban.
    -Tôi xin chúa cho tôi được hạnh phúc và Chúa đáp: “Không”.
    Người nói, Người chỉ có thể chúc lành cho tôi thôi, còn hạnh phúc hay không là tùy ở nơi tôi.
    -Tôi xin Chúa cất những đau khổ nơi cuộc sống tôi, và Chúa đáp: “Không”.
    Người nói, đau khổ giúp tôi siêu thoát thực tại trần gian và giúp tôi nên giống người hơn.
    -Tôi xin Chúa cho tôi được lớn lên trong đời sống thiêng liêng, và Chúa đáp: “Không”.
    Người nói tôi phải tự lơn lên, Nhưng người sẽ cắt tỉa để đời sống của tôi phát sinh được nhiều hoa trái hơn.
    -Tôi hỏi Chúa, Ngài có yêu thương tôi không, và Người đáp: “Có”.
    Người nói, chính vì thương tôi mà NGười đã ban Con Một vô cùng yêu quý của người cho tôi, và sẵn sáng chịu chết vì tôi, nếu tôi trung thành với Con Một Chúa, thì Người sẽ cho tôi về hưởng hạnh phúc trên Nước Người.
    Tôi bèn xin Chúa giúp tôi yêu thương hết mọi người như Chúa đã yêu thương tôi, và Chúa đáp: “A… Ha, có thế chứ, bây giờ người mới xin đúng điều mà Ta mong muốn và có thể ban cho người được”.
    SUY TƯ:
    “Không phải vất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào nước trời cả đâu. Nhưng những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời, mới vào được mà thôi(Mt.7:21)

  2. Có 3 người cám ơn phan_nghị vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com