Một giáo hữu thánh thiện nọ,ngày nào cũng đi nhà thờ đọc kinh cầu nguyện. Ông chỉ cầu xin một điều duy nhất. Ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng nọ, năm này tới năm kia, ông vẫn cứ lặp đi nhắc lại lời cầu xin ấy, thế nhưng ông vẫn không thấy thỉnh nguyện của mình được lắng nghe và ước mong của ông được thành tựu.
Một hôm,trong khi ông đang thầm thĩ cầu nguyện trong nhà thờ, Thiên Chúa sai một Thiên Thần đến với ông : " Ta đứng chầu trước thánh nhan Thiên Chúa trên thiên đàng, Người sai Ta đến báo cho ông biết rằng Người dứt khoát không nhậm lời của ông."
Nói xong Thiên Thần từ biệt ông mà về thiên đàng.
Người giáo hữu kia vội vàng đứng dậy, hối hả đi ngay ra công trường giữa làng và gặp ai ông cũng gọi lớn tiếng,
- Dô đây, dô đây chia vui với lão già này một chút đi đã !
- Có gì mà vui dữ vậy ,bố ?
- Tôi có một điều ngày nào cũng xin Chúa, xin hoài,xin hoài, thế rồi bữa nay, Người cho một Thiên Thần xuống báo cho tôi biết rằng Người đã dứt khoát không nhậm lời tôi cầu nguyện.
- Thế thì vậy mừng với cái gì bây giờ ?
- Sao lại không mừng. Đúng là Chúa không nhậm lời cầu nguyện của tôi, nhưng giờ đây tôi biết rõ lời cầu nguyện của tôi đã thấu đến tai Thiên Chúa. Bộ nhiêu đó không đáng mừng hay sao ?