Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: CẠNH TRANH

Hybrid View

  1. #1
    phan_nghị's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2008
    Tên Thánh: Paul
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 668
    Cám ơn
    422
    Được cám ơn 948 lần trong 371 bài viết

    Default CẠNH TRANH

    CẠNH TRANH
    Tại một thành phố kia, có hai thương gia luôn cạnh tranh nhau đến nỗi không thể đội trời chung với nhau được, phải một mất một còn. Cửa tiệm của họ ở hai bên đường phố đối diện nhau. Họ cạnh trạnh nhau đến nỗi không cần biết buôn bán lời lỗ ra sao, miễn cửa tiệm cùa mình đông khách và tấp nập là đủ, để có dịp lên mặt với người kia. Khi một khách hàng chiếu cố tiệm này, thì chủ tiệm lêm mặt vênh vang, khíc bác bên kia. Cường độ cạnh tranh thù hằn nhau mỗi ngày một tăng đến độ có thể giết nhau được.

    Ngày kia, Chúa sai một Thiên Thần hiện ra với một trong hai chủ tiệm để dạy họ bài học sống chung hòa và nhượng nhịn nhau. Thiên Thần nói:
    - Chúa muốn ban cho ông một ân huệ đặc biệt là ông muốn gì đều được toại nguyện. Ông muốn được giầu sang, sống trường thọ, vợ đẹp con khôn, ông sẽ được toại nguyện. Nhưng với một điều kiện là những gì ông được thì chủ tiệm bên kia sẽ được gấp đôi: Ông muốn được một ngàn đồng vàng, ông sẽ được một ngàn đồng vàng tức khắc, nhưng chủ tiệm bên kia sẽ được hai ngàn vàng. Ông muốn được nổi danh, ông sẽ đươc như ý, nhưng chủ tiệm bên kia sẽ được gấp đôi. Đó là đường lối Chúa dạy ta phải cư xử với nhau là phải mong cho người khác được may mắn hơn mình hay ít nhất là bằng mình.

    Đăm chiêu một lát, thương gia hỏi lại Thiên Thần:
    - Ngài có cam đoan là bất cứ tôi xin gì, tôi cũng sẽ được toại nguyện không?

    Thiên Thần quả quyết:
    - Bảo đảm trăm phần trăm.

    Người kia hỏi tiếp:
    -Và chỉ tiệm bên kia sẽ được gấp đôi?

    Thiên thần gật đầu nói:
    - Chắc chắn như vậy.

    Thương gia bèn xin:
    -Vậy xin ngài hãy đánh tôi đui một con mắt!

    SUY TƯ:

    Thế giới ta đang sống luôn đầy rẫy những cạnh tranh, đó là nguyên nhân gây ra biết bao thảm họa cho con người, vì do cạnh tranh , người ta tìm mọi cách hãm hại và diệt trừ nhau.

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com