  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
lời yêu thương
 |
 |
 |
|
lạy Chúa khi con bắt đầu hiểu được sự tron lành, con hiểu rằng muốn làm Thánh thì phải chịu đau khổ nhiều, luôn luôn tìm kiếm điều hoàn hảo nhất và quên mình; con hiểu rằng sự trọn lanh có nhiều cấp độ... khác nhau và mỗi linh hồn được tự do đáp lại các lời đề của Chúa, làm ít hay làm nhiều cho Người, tóm lại là lựa chọn giữa những hy sinh mà Người đòi hỏi. Lúc ấy giống như hồi thơ ấu, con đã kêu lên:"Lạy Chúa, con chon tất cả. Con không muốn làm Thánh nửa vời, con không sợ chịu đau khổ vì Chúa, con chỉ sợ một điều là giữ lại ý riêng con, xin Chúa hãy lấy nó đi, vì "con chọn tất cả" những gì Chúa muốn....!"
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
 |
-
Có 2 người cám ơn hoahongnho vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn