Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bạn chọn cách viết nào lên trái tim?

Hybrid View

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Bạn chọn cách viết nào lên trái tim?

    Bạn chọn cách viết nào lên trái tim?






    Có những lúc chúng ta vô tình làm người khác bị tổn thương, dù muốn dù không ta vẫn để lại một dấu ấn không đẹp trong lòng của họ. Có người khắc nó mãi mãi trong lòng, có người xua tan nó bằng sự bao dung và tha thứ. Cách chúng ta viết lên trái tim những gì người khác làm cho mình là cách chúng ta ghi nhớ những điều tốt đẹp cũng như quên đi những lỗi lầm của người khác.


    Có câu chuyện về hai anh chàng tranh luận nảy lửa với nhau, lúc đi ngang qua bãi cát, một trong hai chàng trai không giữ được bình tĩnh và tát người kia một cái. Anh chàng kia cảm thấy vô cùng tức giận nhưng không đánh trả. Anh ta viết lên cát dòng chữ: hôm nay người bạn thân nhất đã đánh tôi. Chàng thanh niên kia cảm thấy xấu hỗ vô cùng vì đã lỡ tay đánh bạn của mình. Rồi họ cùng nhua đi về phía bờ sông, cùng dạo chơi ngắm cảnh. Trong lúc vô ý, chàng trai kia bị rơi xuống sông, anh ta vùng vẫy, la hét giữa dòng nước. Anh bạn vội vàng nhảy xuống cứu bạn, khi hoàn hồn anh ta viết lên đá dòng chữ: Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu tôi.

    Anh bạn của anh ngạc nhiên hỏi: vì sao tôi đánh anh, anh lại viết lên cát còn khi tôi cứu anh, anh lại ghi lên giấy? Anh ta nhìn bạn và trả lời: “Khi có ai đó làm tổn thương bạn thì nên ghi lại trên cát để gió xoá nó đi khỏi ký ức của bạn ; nhưng khi có ai đó làm điều gì tốt cho bạn thì phải ghi tạc lên trên đá để gió không bao giờ xoá mất nó đi”.

    Trong cuộc sống bao nhiêu lần chúng ta ghi lên đá và bao nhiêu lần chúng ta ghi lên cát, hay những gì người khác làm cho mình, bạn đều cảm thấy bình thường. Nhưng khi có ai đó làm bạn không vui, không đáp ứng điều bạn mong muốn làm cho bạn khó chịu và thất vọng bạn lại khắn sâu nó mãi mãi trong trái tim của mình.


    Có rất nhiều người, không bao giờ biết khắc sâu những gì người khác đã làm cho bạn. Giống như câu nói: nỗi buồn thì giữ lại, niềm vui nhanh chóng qua đi. Phải chăng chúng ta sống quá ích kỷ và nhỏ nhen, chỉ biết sống cho bản thân mình mà quên mất còn rất nhiều người khác cũng cần được tha thứ và bao dung. Có lúc họ không cố ý, có lúc họ không thể đáp ứng được yêu cầu của bạn. Hãy hiểu cho họ và đừng đòi hỏi quá nhiều.

    Một người bạn đã từng nói: nếu ai đó làm cho mình vui, mình sẽ rất quý người đó. Nhưng nếu ai đó khiến mình buồn, mình sẽ mãi mãi không quên được những gì họ làm cho mình. Bạn nghĩ chúng ta có nên giữ mãi sự thù hận trong lòng không? Chúng ta có nên giữ những điều không vui lại để trái tim ngày càng chai sạn vì những điều nhỏ bé đó?

    Đừng bao giờ biến mình thành người ích kỷ và nhỏ mọn trong cuộc sống bạn nhé, hãy học cách bao dung, học cách sẽ chia với người khác. Đừng bao giờ để những nỗi đau nằm mãi trong trái tim của bạn, hãy xóa nó đi khỏi ký ức của mình và chỉ giữ lại niềm vui, những điều hạnh phúc mà người khác đem lại cho mình.


    Chắc chắn rằng có không ít người xem việc bố mẹ chăm sóc cho mình, nuôi dưỡng mình lớn lên và dạy dỗ cho chúng ta trưởng thành là việc hoàn toàn tự nhiên, vì đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ. Vậy đã có lúc nào bạn nghĩ đến những nghĩa vụ mà bạn phải làm cho bố mẹ chưa? Rất nhiều người trong chúng ta luôn có cuốn sổ đen ghi lại những điều bạn không hài lòng về cha mẹ, từ những câu nói, từ những hành động rồi đến những đòi hỏi không được đáp ứng. Bạn luôn oán thán cha mẹ tại sao lại không làm cho con điều này, tại sao không đáp ứng con điều kia! Vậy thì bạn ơi, nếu cha mẹ chỉ biết đáp ứng yêu cầu của bạn liệu bạn có thể thành người được không? Hãy biết ghi lại những ân huệ mà bạn nhận được từ người khác để biết sống trân trọng hơn, yêu thương hơn với những điều nhỏ bé.

    Đừng chỉ biết oán thán người khác, hãy biết ơn những gì họ làm cho bạn. Đừng để cuốn sổ ghi nợ cuộc đời chi chít bởi số lần người khác không làm bạn hài lòng. Hãy xóa đi những gì người khác làm bạn không vui, đừng lưu giấu sự giận giữ của bạn cũng như sự hận thù trong lòng. Chúng ta càng cau có với người khác bao nhiêu thì cuộc đời sẽ cau có với chúng ta bấy nhiêu! Bởi vì bạn không biết quý trong những điều người khác làm cho bạn mà chỉ biết ghi nhớ những lỗi lầm người khác gây ra! Hãy sống và mở rộng lòng mình để gió cuốn đi những ký ức không vui và khắc mãi những điều tốt đẹp người khác đã làm cho mình bạn nhé. Hãy biết ghi và xóa lên trái tim của bạn để nó đẹp đẽ hơn, lung linh hơn, mãi mãi .
    st
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com