Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Con Người phải được giương cao - Suy niệm Tin Mừng CN lễ Suy Tôn Thánh Giá

  1. #1
    F.X Nhatdong's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2014
    Tên Thánh: Phanxicô Xaviê
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gp. Xuân Lộc
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 159
    Cám ơn
    233
    Được cám ơn 299 lần trong 102 bài viết

    Default Con Người phải được giương cao - Suy niệm Tin Mừng CN lễ Suy Tôn Thánh Giá

    Con Người phải được giương cao ( Ga 3 ; 14 ).

    Bài Tin Mừng hôm nay Thánh Gioan tường thuật cho chúng con một cuộc đối thọai giữa Chúa Giêsu và Ông Nicôđêmô, một nhà thông thái, thủ lãnh trong dân ISRAEL. Ông tìm gặp Chúa vì đã nghe biết nhiều về Người. Ông muốn tìm hiểu Chúa Giêsu là ai và Giáo lý của Người thế nào ? Đức Giêsu đã nhân dịp này hé mở cho ông về Nước Thiên Chúa và đặc biệt về mầu nhiệm Thập giá. Chúa đã cho ông thấy con đường để đến được Nước Trời, đó là phải tin nhận con một Thiên Chúa đã đến thế gian và chính Người là con đường ngắn nhất. “Không ai đã lên trời ngọai trừ Con Người, Đấng từ Trời xuống .Như Ông Môsê đã giương cao con rắn đồng trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người sẽ được sống muôn đời”.


    Con rắn đồng trong sa mạc” một dấu chỉ cho sự cứu độ thời Cựu Ước, Ông Môsê cho treo một con rắn bằng đồng trên một cây cột trong sa mạc. Ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó với lòng tin vào Thiên Chúa thì được sống. Để được cứu , lòai người cũng phải nhìn lên Con Người được giương cao, nghĩa là tin vào Người, Đấng sẽ chết treo trên Thập giá .

    Hẳn là Ông Nicôđêmô khi nghe Đức Giêsu nói điều này ông lại càng không hiểu nổi. Làm sao mà một người đang đối diện với ông, dù là bậc Tôn sư được Thiên Chúa sai đến mà lại xưng mình là con một của Thiên Chúa, Đấng từ trời xuống. Và để nhấn mạnh đến tình yêu của Thiên Chúa với nhân lọai, Đức Giêsu đã khẳng định :”Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng đượcsống muôn đời. Quả vậy,Thiên Chúa đã sai con của Ngườiđến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”.

    Ngày hôm nay, còn biết bao người không tin vào Đức Giêsu Kitô. Tin Đức Giêsu nhà sáng lập Đạo kitô, một vị Thầy dạy chân lý, một vị hiền triết lỗi lạc . . . họ chấp nhận. Thế nhưng tin Đức Giêsu là con Thiên Chúa, Đấng từ Trời xuống không phải ai cũng tin nhận. Càng không thể hiểu được về con đường Thập giá Đức Giêsu đã truyền dạy. Làm sao có thể chấp nhận vác thập giá để theo Chúa? Thập giá là một gánh nặng, Thập giá là một khổ hình mà Con Thiên Chúa xuống thế lại phải chịu mang vác, chịu đánh đòn và cuối cùng chết treo trên Thập giá. Tại sao vậy ?. Thế nhưng, trong lòng tin người theo Đức Kitô đã được Cha trên trời mạc khải cho điều đó. Vì Yêu thương con người mà Thiên Chúa đã trao ban nhưng không điều đó. Đó là Đức Tin . “Vì lòai người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ Trời xuống thế” .

    Xin cho con nhân ngày lễ Suy tôn Thánh Giá, con ngày càng xác tín và đón nhận ơn cứu độ từ Thập giá Đức Kitô. Xin cho con biết mạnh dạn tuyên xưng Đức Kitô, Người đã dùng Thập giá để cứu chuộc con và nhờ Người con được ơn cứu độ. Đồng thời qua cách sống, con mạnh dạn tuyên xưng niềm tin của mình và loan báo niềm tin ấy cho anh em .

    Nếu tôi gặp Ngài chiều năm xưa trên đồi ấy, chết treo thập hình vì yêu thương nhân lọai tội lỗi. Như tên trộm cướp chẳng ai trông nhìn tới. Nếu tôi gặp rồi thì xin hỏi tôi còn tin nữa không ?

    Tôi vẫn cứ tin luôn, tin rằng : Ngài luôn thương tôi.Tôi vẫn cứ tin luôn cho dù gặp bao gian nguy”. . .

    Fx Đỗ Công Minh
    Nguồn: ThánhLinh.Net

    Chữ ký của F.X Nhatdong
    TRỞ NÊN MỌI SỰ CHO MỌI NGƯỜI

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com