|
Phụng Vụ Tháng 12-2014
1-MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 25-12-2014
The Nativity of the Lord
All the ends of the earth have seen the saving power of God (Ps 98, 1-6)
- 30-11-2014 Chúa Nhật I Mùa Vọng :
-Hãy tỉnh thức (Mc 13,35-37; Mt 24,36-44 )và sẵn sàng đón Chúa, (Need for Watchfulness “Be watchfull Be alerti You do not know when the time will come -Mark 13,33”
- Hãy chuẩn bị tâm hồn để gặp Chúa. Xin Lời Chúa soi sáng, xin ân sủng Chúa nâng đỡ để chúng ta lên đường đón Chúa đang đến (Chân Phước GH Jean Paul II)
-07-12-2014 Chúa Nhật II Mùa Vọng :
Thiên Chúa không muốn một ai phải hư mất (Mat 18,12-14) (In just the same way, it is not the will of your heavenly Father that one of these little ones be lost – Matthew 18,14)
-14-12-2014 Chúa Nhật III Mùa Vọng :
Xin Chúa thứ tha lỗi lầm và ban cho chúng con niềm tin vì nếu không như vậy, thì người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước trời trước (Mat 21,28-32) (I say to you, tax collectors and prostitutes are entering the kingdom of God before you – Matthew 21,31)
- 21-12-2014 Chúa Nhật IV Mùa Vọng : (Còn gọi là Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh)
- Trong tuần này giới thiệu gia phả (family tree) của Chúa Jêsus-Christ (Mat 1,1-17), và những nhân vật liên quan đến sự cố Giáng sinh (Mat 1,18-24) của Hài Nhi như Gia đình Giacaria , Đức Trinh nữ Marie (Luc 1,26-38), Ông St. Jean Baptish (Luc 1,5-25)
- Từ đời nọ đến đời kia Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người – Kinh Tạ ơn Magnificat của Mẹ St.Marie (Luc 1,46-56) “His mercy is is from age to age to those who fear him – Luke 1,50”
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 25-12-2014
The Nativity of the Lord
All the ends of the earth have seen the saving power of God (Ps 98, 1-6)
MERRY CHRISMAS AND A HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE.
“Glory to God in the highest and on earth peace to those on whom his favor rests” (Luc 2,14),
The Angel said to them (Shepherds): “Do not be afraid , for behold, I proclaim to you good news of great joy that will be for all the people. For today in the City of David a savior has been born for you is Messiad and Lord. (Luke 2, 10-11)
-Love, Peace and Joy came down on earth on Christmas day to make you happy and cheerful. May Christmas spread cheer in your lives!
Merry Christmas And Happy New Year 2015
Wishing you and your family, all the very best for the Christmas season and the New year . This brings warm your ceremonies, Wishes especially for you and your family,happiness and joy, beyond measure. May God smile on you To day and for evermore. "Remember me and my family always in your prayers!",Thanks a lot – Thank The Lord God Almighty. Amen
Lịch sử :Đến thế kỷ thứ V mới có Lễ Chúa Giêsu Giáng Sinh và chính Đức Giáo hoàng Sistô III (GH 432-440), đã cử hành Lễ Giáng Sinh vào đêm 24 rạng ngày 25 tháng 12.
Trong Phụng Vụ của Giáo hội Công giáo, có ba ngày lễ sinh nhật được mừng kính:
- Sinh nhật Đức Mẹ (08- 9) và sinh nhật St.Jean Baptish ( 24- 6).
- Đặc biệt, ngày lễ kỷ niệm Con Thiên Chúa Giáng Sinh được mừng kính trọng thể ngày 25 tháng 12, đây là ngày mà “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” ( And the Word became flesh and made his dwelling among us,and we saw his glory, the glory as of the Father’s only son, full of grace and truth - Ga 1:14).
-Lễ Giáng Sinh là dịp để nhắc nhớ mọi người về “Đấng Cứu Độ đã giáng sinh cho các ngươi”( For today in the City of David a savior has been born for you is Messiad and Lord. -Lc 2,11). Thiên Chúa đã nhập thể (incarnation) và nhập thế để ở cùng chúng ta. Ngài là Đấng Emmanuel (Is 7,13-14;Xp3,14-17) mà muôn dân mong đợi. Thiên Chúa làm người để con người được trở nên giống Thiên Chúa (St. IRÊNÊ, GM tử đạo (130- V202), Lễ nhớ 28-06)
Lạy Chúa, xin hãy mau đến, để sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời chúng con sẽ xua tan mọi băng gía; đem lại ý nghĩa và hạnh phúc cho cuộc sống làm người đầy bất hạnh và đau khổ của chúng con hôm nay. Xin giúp chúng con noi gương nhân đức phụ mẫu của Ngài, vì vậy, Xin hãy đến, lạy Chúa, vì chúng con đang mong chờ Ngài..Amen
Chúng con Nguyện xin Cha nhờ Chúa Jesus con Cha là Thiên Chúa hằng sống (The Living Buddha- The Living Christ), Đấng hiển trị cùng Cha (God the Father), hiệp nhất với Chúa Thánh Linh (Holy Spirit), đến muôn thủa muôn đời. Amen
Hoai niem xin Kính Chúc các Quý vị thân thương và toàn thể nhân loại một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc!
2- KÍNH MỪNG MẸ ST MARIE VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
(Lễ Kính ngày 08-12-2014)
(Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary )
“Sing to the Lord a new song, for he has done Marvelous deeds. – Ps 1, 2-4”
(Sắc chỉ Ineffabilis Deus ngày 08-12-1858 của ĐGH Pio IX Tín điều này được Đức Mẹ xác nhận cho St.Bernadette Soubirous 14 tuổi, tại Lourdes (France) năm1858)
“Đức Trinh Nữ Marie , Vô nhiễm Nguyên Tội (Original Sin), Mẹ của Chúa Jesus, Trinh khiết vẹn toàn (Virginity), sau cuộc sống trần gian , đã được Thiên Chúa Cha (God the Father) đưa về trời (Homeland) cả hồn và xác.”
(Sắc Chỉ Munificentissimus Deus Ngày 01.11.1950 của ĐGH Pio XII )
-Khi Nguyên Tổ Adam & Eva phạm tội, Thiên Chúa ban cho nhân loại một lời hứa cứu độ, “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người phụ nữ, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đạp đầu mi và mi sẽ cắn gót người ấy” (St 3,15).
Vì thế sứ thần Gabriel khi truyền tin đã gọi Mẹ St. Marie là “Đấng đầy ân sủng” (Lc 1,28) Mẹ đẹp lòng Chúa và được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ của tội Tổ Tông(original Sin)
Nét đẹp tinh tuyền của Mẹ do ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội “Kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng rực rỡ như mặt trời” (Dc 6,10). và“Một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng đầu đội Triều Thiên 12 ngôi sao” (Kh 12,1).
Xin Mẹ chúng con luôn biết siêng năng cầu nguyện, và lần chuỗi chuỗi Mân côi để được hưởng nhờ ơn cứu độ của Chúa, được ơn tha tội và hưởng phước trường sinh (Heaven -2Cr 5,1)-cùng với Mẹ, trên Thiên Quốc. Amen
3- THÁNH GIA THẤT (THE HOLY FAMILY)
(Lễ Kinh 28-12-2014)
Blessed are they who dwell in your house , O Lord.( Ps 84, 2-10)
-THÁNH MẪU MARIE NGƯỜI KHƠI NGUỒN ƠN CỨU ĐỘ
Sự xuất hiện của Mẹ đã được Tiên tri loan báo từ 740 năm TCN, đây là thời Cựu Ước (Old Testament)“Này đây một trinh nữ sẽ sinh hạ một con trai và đặt tên con trẻ là Emmanuel”(Is 7,13-14), Đến thời kỳ Tân ước (New Testament), cuộc đời của Eva mới, được biết đến trong biến cố truyền tin (Lc1,26-33), khi Mẹ St Marie thưa lời “xin vâng” (Lc 1,34-38) với Sứ Thần Thiên Chúa, chính là lúc Mẹ đã khơi nguồn ơn cứu chuộc, và phó thác đời mình cho chương trình cứu độ nhân loại của Thiên Chúa Cha.
-St.JOSEPH MỘT NGƯỜI CHA VẸN TOÀN
Thánh phụ Joseph là phu quân của Thánh mẫu Marie, người đã sinh ra Chúa Giêsu (Mat 1,16), và là cha pháp định (père légal) của Chúa Giêsu (Luc 2,48), và người bảo bọc Ðức Trinh nữ Maria, Thánh Phụ Joseph là người công chính (Vir.Justus –Mat 1,19). Đây là cuộc hôn nhân được Giáo Hội và xã hội công nhận, còn việc Đôi bạn khấn giữ mình trinh khiết (virginity) không gây trở ngại gì cho cuộc hôn nhân đó.
Sứ mạng của Thánh phụ Joseph là nuôi dưỡng, dạy dỗ, che dấu Thiên tính (Divinité) của Ấu Chúa, ông đã góp phần hoàn tất công cuộc cứu độ nhân loại của Chúa Giêsu, Thánh phụ không chỉ là người Cha vẹn toàn (Accomplishment), mà còn là người Chồng gương mẫu (Exemplary husband), ông suốt đời lao động (Unselfish labour) cực nhọc (Mat 13,55), sống âm thầm, yêu quí và thánh hóa lao động bằng sự cầu nguyện, đời sống nội tâm phong phú với những nhân đức, lòng tin, lòng trông cậy, và tình yêu mến mạnh mẽ, Thánh phụ Joseph có một đời sống dũng cảm, bình tĩnh, tự chủ, khiêm tốn và nhẫn nhục (Gc 1,12), nhưng lại rất âm thầm (Col 3,3).
THÁNH TỬ GIÊSU MỘT NGƯỜI CON CHÍ HIẾU:
Tình yêu nhân loại đã giúp Chúa Giêsu, Vua của mọi tâm hồn đã chấp nhận một tình yêu Tử hiến bằng sự hy sinh trong cuộc khổ nạn của Ngài trên Thập giá (amour oblatif).
Thánh Tử Jêsus, dù là con Thiên Chúa nhưng luôn phục tùng cha mẹ trần gian của Ngài, càng lớn Jêsus càng thêm khôn ngoan ,đẹp lòng Thiên Chúa và mọi người (Luc 2,51-52), do vậy Chúa không thiếu hào phóng để đền đáp công ơn của cha mẹ Ngài : “Nhớ ơn chín chữ cù lao,Làm con báo đáp thế nào cho cân/Cù lao chín chữ thiếu công sinh,/Nhưng tám công kia quá nặng tình”(x. St Joseph – Châu Thủy P.97)
Thánh Tử Jêsus, dù là con Thiên Chúa nhưng luôn phục tùng cha mẹ trần gian của Ngài, càng lớn Jêsus càng thêm khôn ngoan ,đẹp lòng Thiên Chúa và mọi người (Luc 2,51-52), do vậy Chúa không thiếu hào phóng để đền đáp công ơn của cha mẹ Ngài : “Nhớ ơn chín chữ cù lao, Làm con báo đáp thế nào cho cân/Cù lao chín chữ thiếu công sinh,/Nhưng tám công kia quá nặng tình”(x. St Joseph – Châu Thủy P.97)
Xin Tạ ơn Chúa Ba Ngôi ( St. Trinity), Thánh Mẫu Marie đồng trinh (The Blessed Virgin Mary), Thánh phụ Joseph (Vir Justus –Mat 1,19 - St. Joseph, Husband of St. Mary,The son of David will live for ever), cùng các Thánh (All Saints). Hoai niem cũng xin chúc mừng Chúa Giáng Sinh đến mọi người thân thương và toàn thể nhân loại khắp hành tinh. Amen
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|